Ngày 170 (19.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Thánh Giáo Phụ Hilariô sinh tại Tabatha, gần Gaza, Palestine trong một gia đình cha mẹ là ngoại giáo. Hilariô được gởi đến học ở Alexandria và tại đó Ngài đã trở thành Kitô hữu. Hilariô đã được thụ giáo thánh Antôn Viện Phụ và trở thành đan sĩ. Ngài sống đạo đức nghiệm ngặt trong đời ẩn tu. Giống như thánh Antôn, ngài thường bị ma quỷ quấy nhiễu. Có nhiều giai thoại đặc biệt về cuộc đời ngài. Thomas Merton thuật lại giai thoại sau: “Khi Hilariô 18 tuổi, bọn cướp đến gặp ngài và nói: ‘Anh sẽ làm gì, nếu bọn cướp tìm thấy anh?’ Câu trả lời của ngài là: ‘Người không có của cải gì, thì không sợ bọn cướp’. Bọn cướp nói tiếp: ‘Anh có thể bị giết’. Hilariô trả lời: ‘Tôi có thể bị giết lắm chứ, vì vậy mà tôi không sợ bọn cướp, vì tôi sẵn sàng để chết’. Bọn cướp đã bị đánh động và họ đã hoàn lương” (Linh đạo sa mạc. T.105). Câu chuyện thật đẹp làm ta nhớ đến lời Chúa nói trong Bài Giảng Trên Núi: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Ánh sáng thánh Hilariô chiếu soi kín múc từ nguồn Ánh Sáng là Thiên Chúa, Ngài là Ánh Sáng huy hoàng chiếu soi đoàn dân đang ngồi trong tăm tối, chiếu soi đến bọn cướp qua thánh Hilariô và nhờ đó họ được biến đổi và hoàn lương trở về với đời sống tốt. Đó cũng là điều Chúa nói: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,16).
Nhìn lại cuộc sống Đức Tin và tâm linh, là Kitô hữu bạn, và tôi đã, đang và muốn sống là ánh sáng cho trần gian như thế nào? Nói khác đi, trong việc làm, lời nói, suy nghĩ và cách cư xử của bạn và tôi, chúng ta có trở nên ánh sáng cho người khác hay không? Ánh sáng thì luôn đi với điều tốt lành, nên ai được trao ban ánh sáng từ Chúa và từ đời sống của con cái Chúa, thì đều nhận ra hương vị tốt lành, như thánh tiến sĩ Gioan Avila nói: “Ánh sáng của chúng ta chiếu soi trước mọi người và họ nhìn thấy điều tốt lành chúng ta thực hiện, nhưng để họ ca tụng Cha chúng ta trên trời, Đấng là nguồn của mọi sự tốt lành” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 4. Kapitel). Lời của thánh nhân sâu sắc hơn nữa, khi ngài diễn tả mục đích rõ rệt: là để mọi người ca tụng Cha chúng ta trên trời, Đấng là nguồn của mọi sự tốt lành. Đây cũng là điều bắt ta phải phản tỉnh, dù ta có muốn hay không: Chúng ta làm việc thiện, nói điều tốt với mục đích gì? Vì ta thích thể hiện bản thân? Vì ta tìm tiếng khen và sự công nhận? Tính vô vị lợi có trong việc tốt ta làm hay không?
Lạy Chúa, Chúa mời gọi và cho phép chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian, cho mọi người xung quanh, xin Chúa giúp chúng con sống tinh thần này đẹp nhất, qua tinh thần tốt lành của chúng con trong việc làm, lời nói, suy nghĩ và cảm xúc. Trên hết, xin cho chúng con tránh thói thích tự thể hiện mình, thích được khen và được vinh danh.
Lạy thánh Giáo Phụ Hilariô và thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Làm ít nhất một việc tốt trong âm thầm và vô vị lợi, không khoe khoang, chỉ dâng lên Chúa.
Nguồn: Dòng Tên