Ngày 175 (24.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Gioan có nghĩa là Chúa thương”. Tình thương của Thiên Chúa đã tỏa xuống trên phận người hiếm hoi. Nơi khô cằn đối với con người, Thiên Chúa biến thành mảnh đất màu mỡ sinh hoa kết trái. Nhìn lại đời sống của mình, có lúc nào Thiên Chúa đã biến những mảnh đất khô cằn trong đời chúng ta thành những mảnh đất màu mỡ sinh nhiều hoa trái?
Chúa càng thương, ta càng phải mừng vui nhiều hơn. Sinh nhật Gioan tẩy giả vì thế được Giáo Hội chú tâm mừng cách đặc biệt như lời thánh Giáo Phụ Augustinô viết: “Hội Thánh coi sinh nhật của thánh Gioan như một ngày thiêng liêng. Không có vị thánh nào trong bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế. Chúng ta mừng sinh nhật thánh Gioan và mừng sinh nhật Đức Kitô: đó là điều không thể bỏ qua” (Trích bài đọc Kinh Sách ngày lễ thánh Gioan Tẩy Giả 24.6). Sinh nhật Gioan Tẩy Giả kết nối chặt chẽ với sinh nhật của Đức Kitô. Hai cuộc sinh nhật mở ra cho bạn và tôi “cuộc tái sinh” mà Thiên Chúa yêu thương ban cho chúng ta, khi chúng ta sống trọn vẹn tinh thần của Chúa ở dương thế này.
Tinh thần của Chúa được thể hiện qua tình yêu thương và con đường sống yêu thương, và con đường này luôn phảng phất mùi vị rất đẹp của khiêm nhường. Nhân đức nền tảng này đã được thánh Gioan Tẩy Giả sống cách triệt để qua tâm tình của ngài với Chúa Giêsu: “Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,28-30).
Nhân đức khiêm nhường này cũng toả ra nơi Chúa Giêsu và Ngài mời gọi chúng ta sống: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Thánh nữ Têrêsa Avila ý thức được điều Chúa mời gọi, nên ngài nêu bật giá trị cao quý của nhân đức này và mời gọi: “Xin hãy nhìn vào Đức Kitô sự thiện của chúng ta, vì từ nơi Người chúng ta có thể học được sự khiêm nhường chân thật” (Lâu Đài Nội Tâm I,20).
Lạy Chúa, hiệp với toàn thể Hội Thánh chúng con mừng sinh nhật vị thánh đặc biệt của Chúa: Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin đừng để chúng con xa rời Chúa. Xin giúp chúng con hòa quyện tinh thần yêu thương và khiêm nhường của Chúa vào trong từng hơi thở, từng giây phút cuộc sống, để Chúa luôn lớn lên, còn chúng con thì nhỏ lại.
Lạy thánh Gioan Tẩy Giả, thánh Augustinô và thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn nhìn lại dấu ấn Chúa thương bạn trong đời thế nào và hết lòng tạ ơn Chúa! Trong ngày sống, bạn luôn tập sống khiêm tốn trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
Nguồn: Dòng Tên