Ngày 176 (25.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong trận đánh Nga, Napoléon mơ tưởng việc thu tóm cả Ấn Độ; với sự kiêu căng ngông cuồng, ông cho đúc một huy chương có dòng chữ “Thiên đàng là của Chúa, trái đất là của ta”. Nhưng ông đã thất bại trong cuộc chiến đó; một viên tướng Nga, về sau, cũng cho đúc một huy chương khác, trên mặt có hình một bàn tay cầm roi từ đám mây đưa ra, đánh vào lưng Napoléon cùng với lời này, “Cái lưng là của ngươi, cây roi là của Ta”. Cuối cùng, Napoleon đã chết trên hòn đảo St. Hélène. Đi theo sự tàn cuộc của ông, là thói kiêu căng cao ngạo trở thành một điều sỉ nhục cho những ai đeo bám chặt vào nó. Hình ảnh trên làm ta nhớ đến lời Chúa Giêsu dạy dỗ trong dụ ngôn“Người Pharisêu và người thu thuế”: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14).
Trong truyền thống tu đức và thần học, các nhà ẩn tu và các Giáo Phụ Sa Mạc đã chú ý đến biến chuyển trong tâm hồn và đời sống con người, và nhận ra sự căng thẳng giữa các tật xấu, còn được coi là bệnh thiêng liêng, cùng các nhân đức tốt lành trong đời sống tâm linh. Một trong số họ là Evagrios Pontikos sinh năm 345 ở Ibora nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, qua đời năm 399 ở Ai Cập. Ông là nhà ẩn sĩ và cũng là tác giả của những tác phẩm tu đức để lại nhiều ảnh hưởng. Evagrios Pontikos là người đầu tiên nhắc đến các căn bệnh thiêng liêng trong tâm hồn con người và đã phân loại thành Tám Suy Nghĩ tiêu cực hay còn gọi là Tám Tà Kiến: tham ăn, tham dục, tham tiền của, buồn bã, giận dữ, lười biếng, danh vọng và kiêu ngạo. Sau đó thánh Giáo Phụ Gioan Cassian (360-435) dựa trên tác phẩm của Evagrios, và liệt kê ra cả những “con, cháu” của những tội này, và quảng bá ở Tây Phương. Vào thế kỷ thứ Sáu, thánh Giáo Phụ giáo hoàng Grêgôriô Cả (540-604), đã dựa trên Tám Suy Nghĩ tiêu cực của Evagrios Pontikos và đưa ra Bảy Mối Tội Đầu. Tác phẩm Tám Tà Kiến của Evagrios Pontikos có tám chương. Chương tám bàn về kiêu ngạo. Ta đọc được một vài ý tưởng của ông: “Kiêu ngạo là một sưng tấy đầy mủ của tâm hồn, khi chín nó sẽ bùng phát và gây ra sự ghê tởm”; “Những người xa cách Thiên Chúa và tự dùng chính sức mạnh của họ để đạt được thành công sẽ mắc chứng kiêu ngạo”; “Như kẻ giẫm lên mạng nhện rơi xuống vực sâu, kẻ tin tưởng vào sức mình sẽ ngã nhào như vậy”; “Tại sao bạn bay lên quá cao, hỡi con người, trong khi bạn là đất sét và dễ hư mất? Cái gì thổi bạn nên phồng lên như vậy và tại sao bạn lại bay lơ lửng trên đám mây? Hãy nhìn vào bản chất của bạn, vì bạn là đất và tro bụi, chẳng bao lâu bạn sẽ tan thành cát bụi” (x.Evagrios Pontikos. Über die acht Gedanken. Beuroner Kunstverlag 2007. S.68-76).
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin Chúa xoá đi thói kiêu căng cao ngạo trong suy nghĩ, trong cảm xúc, trong lời nói và trong cách cư xử của chúng con. Chúa ơi, thói kiêu ngạo càng nhỏ lại, thì chúng con càng trở nên giống Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.
Lạy Mẹ Maria và các thánh Giáo Phụ, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Trong ngày sống, bạn luôn tập sống khiêm tốn trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
Nguồn: Dòng Tên