Ngày 178 (27.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 Narcissism là khái niệm nói về người ái kỷ, người quan tâm hoặc ngưỡng mộ bản thân quá mức. Narcissism bắt nguồn từ một câu chuyện huyền thoại của Hy Lạp: Narcisse là một vị thần rất đẹp trai, khiến cho nàng tiên Echo đem lòng yêu thương say đắm. Thế nhưng, Narcisse không những đã cự tuyệt mối tình say đắm ấy, mà còn biến nàng thành tượng đá. Ngày kia, Narcisse đi lang thang, tình cờ chàng đến bên một giòng suối. Chàng nhìn ngắm bóng hình mình in trên mặt nước và cảm thấy ngất ngây vui sướng. Chàng cố sức nắm bắt bóng hình ấy, nhưng không tài nào nắm bắt được. Chính vì thế, chàng sinh ra buồn sầu, ủ rũ và qua đời. Sau khi chết, chàng hóa nên cây thủy tiên, mọc bên dòng suối. Qua đó, ý nghĩa của từ ngữ “narcisse” nói tới người hợm hĩnh về sắc đẹp của mình, và từ đó nảy sinh lòng tự kiêu cao

 ngạo quá đáng. Nhìn lại bản thân, ai trong chúng ta ít nhiều cũng có tính ái kỷ này. Nhưng mức độ thì chắc chắn khác nhau. Có người luôn luôn muốn làm “cái rốn của vũ trụ”, là “number one”, là “VIP”… và vì thế họ theo đuổi lẽ sống và đam mê đó, nhưng tiếc rằng không bao giờ con người có thể thoả mãn được cái đam mê ái kỷ này. Vì thế, bất an, không hài lòng với bản thân và rồi chán đời chán sống, trầm cảm có thể đến đưa con người vào trong vòng quay chóng mặt không ngưng nghỉ.

Là Kitô hữu, ta được mời gọi sống giống Chúa Giêsu, không xoay quanh cái tôi của mình, không rơi vào tình trạng ái kỷ, mà mở ra với mọi người. Thánh Giáo Phụ Athanasius diễn tả về Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể như sau: “Ngôi Lời đã nhận lấy dòng giống Ápraham, như thánh tông đồ nói, bởi thế Người đã phải giống anh em mình về mọi phương diện, và phải mang lấy một thân xác giống chúng ta. Vì vậy, cần phải có Đức Maria; để từ nơi Mẹ, Ngôi Lời nhận lấy một thân xác và Người hiến dâng thân xác ấy như của riêng mình để chúng ta được hưởng nhờ” (Bài đọc giờ Kinh Sách ngày 01.1). Như thế, Chúa Giêsu đi bước ngàn dặm đến với thế giới chúng ta, mặc lấy thân phận làm người của chúng ta. Đó là tương quan mở ra của Chúa, là sự hiến dâng trọn vẹn vì yêu thương dành cho chúng ta. Mẹ Maria cũng sống tinh thần mở ra đó, bằng cách Mẹ sẵn sàng đón nhận Chúa và sứ mạng Chúa trao, là cưu mang Chúa Giêsu. Vì thế, sự mở ra liên kết với Chúa, với anh chị em rất quan trọng. Đức Phanxicô nói: “Sự sống tồn tại nơi có sự liên đới, hiệp thông và huynh đệ. Sự sống mạnh hơn cái chết khi nó được xây dựng trên những tương quan thực sự và những ràng buộc thủy chung. Ngược lại, sẽ không có sự sống ở những nơi mà người ta chỉ biết sống cho riêng mình và sống như một hòn đảo. Với thái độ ấy, cái chết đang thắng thế. Đó chính là sự ích kỷ. Nếu tôi chỉ biết sống cho riêng mình, tôi đang gieo mầm sự chết nơi chính con tim tôi” (Huấn dụ ngày 10.11.2019).

Lạy Chúa, “Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, để chúng con không ngả theo cái tôi vị kỷ và khuynh hướng ái kỷ, mà luôn mở ra kết nối với Chúa và anh chị em.

Lạy Mẹ Maria, lạy thánh Giáo Phụ Athanasius, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mở ra với Chúa qua cầu nguyện và với anh chị em qua cách sống tử tế tốt lành.

Nguồn: Dòng Tên