Ngày 181 (30.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Hội Thánh và Phêrô là hai mảnh ghép không bao giờ tách lìa. Phêrô trước đó có tên gọi trong gia đình là Simôn. Từ khi trở nên môn đệ, ông được Chúa Giêsu đặt tên mới. Ta đọc lại giai thoại này: “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). Hội Thánh là cộng đoàn của các tín hữu, những người tin tưởng vào Chúa Giêsu. Hội Thánh và cộng đoàn tín hữu được nhìn như là một ngôi nhà có nền móng là tảng đá, là Phêrô với lời tuyên xưng của ông: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Trong quyền năng của Thiên Chúa trao ban và trong niềm tin tưởng vững vàng vào Chúa Giêsu, cùng với Phêrô Hội Thánh tồn tại vững vàng. Hơn nữa, chúng ta cũng thấy Phêrô ý thức, luôn sống gắn bó với Đức Kitô, vì chỉ cùng với Đức Kitô, viên đá góc tường, thì mới có thể thực thi sứ mạng Thiên Chúa ban và tồn tại vững bền được. Đọc trong thư của Phêrô, chúng ta thấy ông nhắn nhủ: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng” (1Pr 2,4-6).

Như vậy, khi Hội Thánh được xây và tồn tại trên nền móng “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, thì quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi và cửa hỏa ngục không thể phá hủy được. Chắc chắn thánh Giáo Phụ Ambrôsiô tin tưởng vào lời Chúa Giêsu nói, nên ngài xác tín: “Bởi thế không lạ gì, giữa bao giông bão trần gian, Hội Thánh của Chúa vẫn vững vàng không lay chuyển vì đã được xây trên đá tảng tông đồ, và vẫn tồn tại trên nền tảng vững chắc trước những đợt sóng dữ dội. Sóng nước ngập tràn, nhưng không làm cho con thuyền lay chuyển; và cho dầu biết bao phen gặp phải sức công phá mãnh liệt của các nguyên tố trần gian, Hội Thánh vẫn là bến cứu độ thật an toàn đón tiếp những người gặp hiểm nguy khốn khó. Và cho dầu có khi phải lao đao trên biển cả, chẳng mấy chốc mà con thuyền Hội Thánh lại lướt nhanh trên sóng nước” (Bài đọc g iờ kinh Sách lễ thánh Ambrosius 07.12).

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã gầy dựng nên Hội Thánh chúng con. Từ bao nhiêu năm Chúa vân luôn che chở đỡ nâng, khi Hội Thánh đối diện với nhiều thách đố và bách hại. Xin Chúa tiếp tục Chúa che chở và ban thêm sức mạnh, lòng can đảm, đặc biệt lòng phó thác vào Chúa cho Hội Thánh chúng con, nhất là những nơi mà Hội Thánh địa phương gặp khó khăn. Lạy thánh Phêrô tông đồ và thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Đọc 01 kinh Lạy Cha, 03 kinh Kính Mừng và 01 kinh Sáng Danh cầu cho những nơi mà Giáo Hội địa phương đang gặp khủng hoảng, thử thách và bị bách hại

Nguồn : Dòng Tên