Ngày 184 (03.07)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29). Lời bất hủ của Chúa Giêsu vang vọng từ ngày xưa đến hôm nay. Thánh Giáo Hoàng và cũng là Giáo Phụ Ghêgôriô Cả đã giải thích lời này như sau: “Phúc thay những người không thấy mà tin. Chắc chắn lời này đặc biệt nhắm đến chúng ta; vì chúng ta không thấy Chúa bằng giác quan, nhưng lại gắn bó với Người bằng tâm trí. Câu ấy nhắm đến chúng ta, nhưng với điều kiện là chúng ta phải thể hiện đức tin bằng hành động. Vì ai thực hành điều mình tin mới là người tin thật sự. Còn những ai chỉ tin ngoài môi ngoài miệng, thì thánh Phaolô nói về họ rằng: Họ tuyên bố là biết Thiên Chúa, nhưng trong hành động họ lại chối Người. Thánh Giacôbê cũng nói : Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Bài đọc giờ Kinh Sách lễ thánh Tôma Tông Đồ ngày 03.7).

Niềm tin cần vào Chúa cần được thể hiện qua hành động. Hành động đầu tiên hướng về với Thiên Chúa, như thánh Tôma đã tỏ lộ, sau khi Chúa cho ông đặt ngón tay vào lỗ đinh trên bàn tay Chúa, và cho ông nhìn xem tay Chúa, rồi còn cho ông đặt tay vào cạnh sườn Chúa. Trước hồng phúc và lời dạy bảo của Chúa, Tôma đã thốt lên một lời lẫy lừng và ghi sâu vào cuộc sống cho tới muôn muôn đời: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Thánh Giáo Phụ Augustinô đã nói về lời tuyên xưng này: “Ông đã thấy và đã chạm tới một con người, nhưng lại tuyên xưng đức tin của mình nơi Thiên Chúa, Đấng ngài chẳng thấy hay chạm tới được. Song những gì ngài đã thấy và chạm được đã dẫn ngài tới chỗ tin tưởng những gì đã bị ngài ngờ vực cho tới bấy giờ” (In Johann 121, 5).

Như thế, hướng về Chúa sẽ giúp ta “bước ra khỏi sự cứng lòng” của mình, để rồi chân nhận Chúa và thờ lạy Chúa. Tâm tình thờ lạy Chúa thúc đẩy tín hữu mở ra với anh chị em để sống Đức Tin cách cụ thể, qua lòng bác ái yêu thương, qua tâm tình chia sẻ đỡ nâng nhau. Thánh Antôn thành Padova nói: “Đức ái là linh hồn của đức tin, nó cống hiến sự sống cho đức tin; đức tin chết đi nếu không có đức ái” (Trích bởi Đức Benedicto XVI. Thánh Antôn thành Padova).

Lạy Chúa, xin cho đức tin của chúng con được sống động qua hành động thật cụ thể.

Xin củng cố đức tin của chúng con mỗi ngày, lạy Chúa.

Lạy thánh Tôma Tông Đồ, lạy hai Giáo Phụ Ghêgôriô Cả và Augustinô, cùng thánh Antôn thành Padova xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn hãy làm một hành động tương hợp với tinh thần Chúa dạy: “Đức Tin có việc làm của Đức Ái”.

Nguồn: Dòng Tên