Ngày 186 (05.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Thánh nữ Têrêsa nhỏ, khi vào dòng Kín ở Lisieux đã chọn Chúa Giêsu Hài Đồng và Thánh Nhan để gắn với tên của mình như là dấu chỉ cả cuộc đời chị gắn bó với Chúa Kitô. Chị nói: “Chúa Kitô là tình yêu của con, Người là tất cả cuộc đời con” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Februar 11). Tâm tình của chị được thể hiện sống động trong giờ phút lâm chung của chị, chị cầm và nắm chặt trên tay tượng Chúa chuộc tội của chị và lời cuối cùng chị thốt lên là: “Ôi, con yêu Chúa! Lạy Chúa… con yêu Chúa!” (Thánh Têrêsa Hài Đồng. Tác phẩm toàn tập. Quyển 4. T.299).
Tâm tình của thánh nhân quy về Chúa Kitô cũng là con đường và lẽ sống của các thánh. Thánh Phaolô thốt lên trong thư gởi tín hữu thành Philipphê: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21). Trong cuộc chiến đấu cho Đức Tin, thánh tông đồ kêu gọi các tín hữu không sợ hãi, mà một lòng một dạ với Chúa Giêsu, và chăm chú về Ngài trong suốt hành trình cuộc sống. Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô thì nói: “Trong trái tim ta, Chúa Kitô muốn ngự ở đó” (Damit meine Freude in euch ist. S.15). Thánh Inhã thành Loyola mời gọi bạn và tôi, chú ý đến lẽ sống quy về Chúa Kitô: “Không có gì đáng khao khát hay vui sướng hơn là được chết vì Đức Kitô và vì phần rỗi của tha nhân”.
Qua những tâm tình của các thánh, bạn và tôi học được điều gì? Chúa Giêsu có là tất cả đời bạn và tôi? Chúng ta có yêu Chúa thật chưa? Trong trái tim của bạn và tôi có Chúa Kitô không? Ngài muốn ngự trong ta, nhưng ta có mở lòng dọn chỗ ưu tiên cho Ngài? Cuộc đời ta đang khao khát gì vậy? Giữa một thế giới chào mời hưởng thụ thường khiêu gợi lên ta nỗi khao khát vật chất, khao khát ăn sung mặc sướng, khao khát đi du lịch khắp nơi trên thế giới, khao khát thể hiện mình qua các trang mạng xã hội, ta có khao khát Chúa Giêsu không? Hơn nữa, làm thế nào ta luôn khao khát được sống và chết với Chúa, và để hữu ích cho linh hồn anh chị em?
Mong sao, như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, lời cuối cùng bạn và tôi thốt lên với Chúa cũng là lời của thánh nhân: “Ôi, con yêu Chúa! Lạy Chúa… con yêu Chúa!”
Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa giúp cho tình yêu của chúng con dành cho Chúa mỗi ngày thăng tiến hơn, qua cầu nguyện và sống Lời Chúa dạy.
Lạy thánh Phaolô, lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, cùng các thánh Inhã thành Loyola và Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Dành 60 phút cầu nguyện và suy gẫm về tình yêu Chúa Giêsu dành cho ta. Cuối cùng, rút ra một điều gì ta cần làm, cần sống cho Chúa, như là nghĩa cử đơn sơ đáp lại tình yêu Chúa.
Nguồn: Dòng Tên