Ngày 187 (06.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Kế bên 12 tông đồ của Chúa, còn có nhóm 72 môn đệ như là biểu tượng cho sứ mạng của Giáo Hội Sau này. Có lần Chúa đã sai các ông đi từng hai người một, đi khắp nơi vào rao giảng Tin Mừng bình an và Triều Đại Thiên Chúa, cùng chữa lành những ai đau yếu.
Đó là một hành trình sứ mạng rất đẹp và sau khi hoàn thành, Tin Mừng thuật lại: “Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,17-20).
Như thế, 72 môn đệ kết thúc sứ mạng với thật nhiều hoa quả và niềm vui ngập tràn, đặc biệt là cả ma quỷ cũng phải khuất phục họ, khi ma quỷ nghe đến danh của Chúa. Thật tuyệt vời một trải nghiệm tông đồ đặc biệt! Nhưng trong trải nghiệm này có một chút cám dỗ, đó là các môn đệ có thể rơi vào tình trạng quy về mình, nghĩa là mình thích thú và tự vinh danh mình, khi ma quỷ vâng theo mình. Thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria giải thích rằng: “Quyền lực và sức mạnh mà các môn đệ mang theo để quở trách ma quỷ và đè bẹp Satan không phải được ban cho họ, để họ được ngưỡng mộ. Nó được ban cho họ để Chúa Kitô được vinh quang qua họ. Và những nghe lời họ dạy dỗ, sẽ tin rằng Chúa Giêsu tự bản chất là Chúa và là Con Một của Thiên Chúa. Ngài được ban cho vinh quang, quyền tối cao và sức mạnh vĩ đại, đến nỗi có thể ban cho người khác quyền năng dẫm lên Satan dưới chân họ” (Ancient Christian commentary on scripture. Luke. Inter Varsity Press 2003. S.175).
Như thế, khả năng các môn đệ có là dựa trên quyền năng của Chúa Giêsu ban cho, nghĩa là các ông dại diện của Chúa trên hành trình sứ vụ và với ơn Chúa và theo thánh ý Chúa thực thi những điều ích lợi cho mọi người, như trừ khử thần dữ để cứu thoát người khác. Ý thức những khả năng các ông có là do Chúa ban, các ông cần tránh thói tự mãn và không vội vàng vui mừng vì mình có khả năng khiến quỷ thần bị khuất phục: “anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em”. Cuối cùng lời Chúa nói với các môn đệ thật tuyệt vời: “nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. Đó là niềm vui mà các ông cần chú ý hướng tới. Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch và cùng đích của sự sống, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng sai phái các môn đệ ra đi để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, chính Ngài ghi tên các ông vào cuốn sổ của sự sống vĩnh cửu. Đó là niềm vui tuyệt hảo dành cho người môn đệ.
Lạy Chúa, được cộng tác và hiệp hành với Chúa trong việc tông đồ dù lớn dù nhỏ là một hồng phúc. Nhưng xin Chúa đừng để chúng con rơi vào cám dỗ tự cao tự đại, vì nếu không, chúng con sẽ tìm mình và vinh danh bản thân, chứ không còn vinh danh và phục vụ Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Ta dâng Chúa một ngọn nến của lời tạ ơn và niềm vui, vì được hiệp hành tông đồ với Chúa.
Nguồn: Dòng Tên