Ngày 190 (09.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Một buổi chiều, cha bề trên một tu viện kia hỏi một tu sĩ: “Hôm nay con đã làm gì?”
Tu sĩ trả lời: “con rất bận bịu mà nguyên sức con không thể nào làm nổi, ngoài sự giúp đỡ của Chúa. Thưa cha, ngày nào con cũng phải coi hai con chim ưng, giữ hai con nai, dạy hai con diều hâu, thắng một con cá sấu, trị một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân”.
“Con nói gì thế?” Cha bề trên cười hỏi lại, những việc như thế làm gì có trong tu viện này? “Thưa cha bề trên, thật đúng như thế. Hai con chim ưng là hai con mắt của con, con phải gìn giữ cho nó luôn trong sáng, không để nó thu giữ những hình ảnh xấu xa. Hai con nai là hai chân của con, con phải luôn trông coi từng bước đi, để chúng bước đi trên nẻo chính đường
ngay. Hai con diều hâu là hai bàn tay của con, con phải luôn bắt nó làm những việc tốt. Con cá sấu là cái lưỡi của con, con phải kìm hãm hằng ngày để nó khỏi thốt ra những lời nói thâm độc và thô bỉ. Con gấu là trái tim của con, con phải trừng trị để khỏi ích kỷ và phô trương. Còn bệnh nhân là chính thân xác con, con phải canh phòng ráo riết để nhục dục không xâm nhập và luôn lành mạnh” (Trích trong Niềm Vui Chia Sẻ). Cuộc đối thoại dễ thương trên đưa ta về với thánh Viện phụ Antôn và lắng nghe ngài dạy bảo: “Ai sống trong thanh vắng của sa mạc, sẽ bị ba cuộc chiến giằng xé: Nghe, nói và nhìn. Tuy vậy, cuộc chiến duy nhất còn lại là cuộc chiến với chính bản thân” (Cornelius M. Die Weisheit der Wüstenmönche. S.20).
Chiến đấu với bản thân là cuộc chiến của mỗi người tín hữu. Có rất nhiều khoảnh khắc dù ta muốn hay không, ta cũng phải chiến đấu. Một câu nói chế diễu chê bai ta, cảm xúc bực bội ta dâng trào, làm sao làm chủ được cảm xúc tiêu cực này đây? Một hình ảnh hay clip khiêu dâm bỗng chợt hiện lên trên màn hình điện thoại hay máy vi tính, làm sao ta có thể thắng mình để lướt qua nó mà không một chút vương vấn? Rồi còn những người làm tổn thương ta, lừa dối ta, hãm hại ta, làm sao ta có thể thanh thoát thắng vượt chính mình để tâm hồn không chút hận thù? Ta cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu đã thắng vượt các điều tiêu cực thế nào, và xin Ngài giúp ta có được sức mạnh của Ngài: “Bị ghét bỏ, nhưng Ngài không ghét bỏ ai, bị căm giận, nhưng Ngài không căm giận lại, bị giết vì ghen tức, nhưng Ngài không ghen tức và làm hại ai. Ngài đã chịu trọn cơn giận giết người, ghen tương, căm ghét, nhưng Ngài không trút lại các điều đó lên đầu người khác. Thay vào đó, Ngài chịu đựng căm thù, giận dữ, ghen tương, xúc phạm đủ lâu để có thể chuyển hóa chúng thành tha thứ, trắc ẩn, yêu thương. Chỉ có ai đã từng đổ máu thực sự để giữ vững chân lý cho điều tối cao và tốt đẹp nhất mới có thể nhìn vào những kẻ giết mình mà nói: “Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Đó là những gì làm cho tâm hồn cao quý” (R. Rolheiser. Khát khao nên thánh – The holy longing. Chương Trụ Vững trong đời sống thiêng liêng).
Lạy Chúa, thắng vượt bản thân thì rất khó, xin Chúa ban thêm sức mạnh và giúp chúng con. Lạy thánh Viện Phụ Antôn, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Ít nhất một lần, bạn làm ngược lại điều bạn thích. Nếu bạn làm nhiều lần hơn, thì tốt hơn.
Nguồn: Dòng Tên