
Nếu Chúa Giê-su ghé thăm cộng đoàn của chúng ta ngày nay, Ngài sẽ nói gì? Ngài sẽ cảnh báo như đối với Kho-ra-din và Bết-sai-da? Và bạn sẽ phản ứng ra sao?
Bất cứ nơi nào Chúa Giê-su đi qua, Ngài đều để lại những phép lạ để mọi người nhận thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho họ lớn đến chừng nào. Chính Kho-ra-din và Bết-xai-đa đã được ơn đón rước Chúa đến. Họ đã được nghe Lời Ngài rao giảng và đón nhận những phép lạ xuống trên từng người. Thế nhưng Chúa Giê-su lại buồn rầu về thế hệ này. Từ “khốn” đã nói lên tất cả, được hiểu như “than ôi”. Diễn tả sự đau đớn xót thương đến cùng cực và cả khiển trách. Tại sao Chúa Giê-su lại khiển trách và đe dọa một cách nghiêm khắc như vậy?
Người dân ở những thành này rất có thể đã đáp trả lại bằng sự thờ ơ. Việc chai lì, không làm gì để biến đổi là lý do Chúa Giê-su đã lên án họ. Sự hoán cải đòi hỏi sự thay đổi từ sâu trong con tim và hành vi. Lời Chúa giúp duy trì sự sống và giải thoát linh hồn cũng như thể xác khỏi ác thần. Chúa Giê-su khiển trách tội lỗi và những thứ cản trở ta trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Trong tình yêu, Ngài kêu gọi chúng ta đi trên con đường của chân lý và tự do, ân sủng và bác ái, công bằng và thánh thiện. Ta có đón nhận lời mời gọi này với lòng tin và vâng phục, hay bằng sự thờ ơ và nghi ngờ?
Điều quan trọng, là những gì trong Tin Mừng cũng là những điều Chúa Giê-su muốn gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Nếu nhiều người ngoại đạo được đón nhận tất cả như chúng ta, những người Ki-tô hữu, thì rất có thể họ đã làm tốt hơn những điều mà Ki-tô hữu đang làm hiện nay. Ta đang đón nhận Lời Chúa ở mức độ nào? Ta đã cố hiểu được bao nhiêu? Và cố gắng áp dụng được bao nhiêu trong đời sống? Ta hãy tự hỏi mình có thực sự là một người theo chân Chúa, trên con đường mà Ngài muốn ta theo?
Lạy Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng từ bi, xin soi sáng trái tim tăm tối của chúng con và ban cho chúng con một đức tin thực thụ, một hy vọng kiên cường và một tình yêu tròn đầy. Xin giúp chúng con nhận thức được sự thiêng liêng và thánh ý nơi Ngài. Để chúng con làm tất cả nhằm tôn vinh tình yêu của Ngài. Nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen
——//—-//—–
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2153g/
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/matt1120.htm