Ngày 202 (21.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Đến nay Giáo Hội Công Giáo có tất cả 37 thánh tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Lôrensô thành Brindisi, ở Ý, là một trong số đó. Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII công bố Ngài là “tiến sĩ truyền giáo” vào năm 1959. Ngài sinh năm 1559 và lớn lên ngài sống đời dâng hiến trong màu áo của các tu sĩ dòng Capuchin. Ngài có tố chất thiên phú thông minh xuất chúng. Ngài dễ dàng học các môn cổ ngữ như Hy Lạp, Do Thái, Syria, cũng như tân ngữ như Pháp và Đức…Nhờ việc thông thạo nhiều ngôn ngữ, mà thánh Lôrensô đã có thể thi hành việc tông đồ giữa nhiều sắc dân khác nhau. Trong Dòng, thánh Lôrensô từng là giáo sư thần học, giáo tập, kiêm vai trò tỉnh vụ và cố vấn tổng quyền. Giữa bao nhiêu việc bề bộn, thánh Lôrensô vẫn vun trồng một đời sống thiêng liêng sốt sắng phi thường.
Chúng ta cùng đọc một vài tâm tình của ngài: “Ôi, nếu chúng ta chú ý tới thực tại này. Nói cách khác Thiên Chúa thực sự hiện diện với chúng ta khi chúng ta nói với Người bằng nguyện cầu; Người thực sự lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta cho dù chúng ta chỉ cầu nguyện bằng tấm lòng và trí óc của chúng ta. Và Người chẳng những hiện diện với chúng ta và lắng nghe chúng ta, Người thực sự sẵn sàng và hết sức vui mừng mong muốn đáp ứng những lời yêu cầu của chúng ta” (Thánh Lôrensô thành Brindisi. Bài Giáo Lý của Đức Benedicto XVI về thánh tiến sĩ Lôrensô thành Brindisi).
Lời của thánh nhân giúp ta khám phá ra một chiều sâu thiêng liêng, đó là trong cầu nguyện chúng ta bước vào mối tương quan gần gũi thân tình với Thiên Chúa. Chúa hiện diện với chúng ta trong cầu nguyện và sự hiện diện của Chúa tan chảy vào đời sống thường ngày của chúng ta, Chúa lắng nghe ta, và Ngài sẵn sàng vui mừng đáp ứng như nhu cầu thiết yếu và ích lợi cho ta trong đôi mắt của Chúa. Vì thế, như thánh Giáo Phụ Biển Đức nói, ta luôn đặt “Hy vọng nơi Thiên Chúa và xác tín Chúa nhìn ta mọi nơi”. (Tu luật thánh Biển Đức. Chương 4. Những khí cụ làm việc lành). Có như thế, ta luôn có Chúa là nơi trú ẩn, là điểm tựa, là Người Cha tốt lành luôn đồng hành, nâng đỡ, chở che và gìn giữ ta. Trong tâm tình biết ơn và tin tưởng vào Chúa, ta cùng thánh vịnh gia dâng lời cầu nguyện.
“Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139,1-5).
Lạy thánh Viện Phụ Biển Đức và thánh tiến sĩ Lôrensô thành Brindisi, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay, mời bạn nhẩm đi nhắc lại hai lời sau và nếu được đánh động, bạn có thể tâm sự với Chúa: (1) “Hy vọng nơi Thiên Chúa và xác tín Chúa nhìn ta mọi nơi”. (2) “Lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con”.
Nguồn: Dòng Tên