Ngày 231 (19.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một hiện tượng diễn ra trong thế giới hôm nay, là người ta có thể dùng tiền để mua hộ chiếu, mua quyền công dân ở một số nước giàu có và tự do. Vì thế, không ít người giàu có đã bỏ tiền dư thừa mua hộ chiếu, quyền công dân ở một nước giàu, mà không cần phải cư trú thường xuyên tại đó. Một khoản luật khác khá nhân đạo ở một số nước quy định quyền công dân của trẻ em dựa trên nơi em được sinh ra, chứ không dựa trên huyết thống. Vì thế, không ít người đã nhìn thấy lỗ hổng này, và tìm đủ cách để khi bà mẹ mang thai đến gần ngày sinh nở, sẽ sinh con ở một nước giàu có, và tự động con mình có quyền công dân ở nước đó, mà mình chẳng mất đồng tiền cắc bạc nào. Đứa con đó trở thành “đứa con đẻ trứng vàng”. Rồi còn bỏ tiền ra để có được hôn nhân giả, sau vài năm nhận được tấm hộ chiếu quyền công dân ở nước giàu thì khá là phổ biến. Như thế, quyền công dân và hộ chiếu của nước giàu có tự do trở thành một sức hút mạnh đối với rất nhiều người sống ở những nước nghèo.
Còn chúng ta, những người Công Giáo, kế bên quyền công dân của nơi chúng ta sinh trưởng và sinh sống, chúng ta có khao khát một quyền công dân khác với mọi quyền công dân trên đất thấp này không? Thánh Phaolô nói: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). Là người có quyền công dân của đế quốc Rôma thời xưa, thánh Phaolô từ khi được gặp Chúa Giêsu, ngài đã nhận ra quyền công dân đích thật của ngài là trời cao, quê hương đích thật của ngài không phải ở trần gian này. Đó cũng là điều mà các Giáo Phụ Sa Mạc xác tín, như “Giáo Phụ Andreas quả quyết: Có ba điều các ẩn sĩ luôn cần chú ý: cuộc sống tại thế như cuộc sống tha phương, nghèo khó và thinh lặng trong sự kiên nhẫn” (Apophthegmata. Số 152).
Là Kitô hữu bạn và tôi được mời gọi ý thức, dù sống trên trần gian nhưng ta không thuộc về trần này. Và trên mảnh đất thấp này, ta luôn hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (x.Cl 3,1-2), mà quên đi quê hương đích thật của ta ở trên trời. Khi ta thanh thoát tự do với đời sống hạ giới này, ta sẽ được Thiên Chúa, Đấng tạo nên ta theo hình ảnh của Ngài” (x.St 1,26), biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người (x.Pl 3,21).
Lạy Chúa, thánh Phaolô xác định rõ rệt rằng, quê hương của chúng con, các Kitô hữu, ở trên trời. Xin Chúa giúp chúng con có được sự thanh thoát tự do với cuộc sống ở đời này, không đui mù lệ thuộc vào tiền bạc và của cải, mà một lòng kết hợp với Chúa Chúa mà sống vững vàng như Chúa mong muốn. Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Phaolô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Sống thanh thoát với ít nhật một đam mê điều gì thuộc hạ giới. Đến với Chúa và ở bên Chúa trong cầu nguyện 30 phút.
Nguồn: Dòng Tên