Ngày 232 (20.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Ai là vị Giáo Phụ cuối cùng của Giáo Hội Công Giáo ở Tây Phương? Đức Benedicto XVI viết: “Thánh Bênađô ở Clairvaux được gọi là “giáo phụ cuối cùng” của Giáo Hội, vì vào thế kỷ 12, ngài đã cải tiến một lần nữa và làm hiện tại hóa khoa đại thần học của các vị Giáo Phụ… Vào lúc khoảng 20 tuổi, ngài đã vào Dòng Citeaux. Mấy năm sau đó, năm 1115, Thánh Bênađô được chọn là vị đan viện phụ thứ ba của Dòng Citeaux ở Clairvaux. Ở đây, vị đan viện phụ trẻ trung – mới 25 tuổi đầu – đã có thể tinh luyện quan niệm của ngài về đời sống đan tu, và cương quyết mang ra thực hành. Nhìn vào kỷ luật của các đan viện khác, thánh Bênađô nhất quyết cải tạo nhu cầu cho một đời sống điềm đạm và chừng mực, ở bàn ăn cũng như y phục và nhà cửa của đan viện, khuyến khích việc nâng đỡ và chăm sóc cho người nghèo. Trong khi ấy, cộng đồng ở Claivaux này càng trở nên đông đảo và lan rộng cơ sở của mình. Từ năm 1130 trở đi, ngài bắt đầu quan tâm tới không ít những vấn đề trầm trọng của Tòa Thánh và của Giáo Hội. Vì lý do này, ngài đã phải ra khỏi đan viện của mình thường xuyên hơn bao giờ hết”. (Đức Benedicto XVI. Giáo lý về thánh thánh Bênađô ở Clairvaux).
Nói chung, thánh Bênađô để lại nhiều ảnh hưởng rất hữu ích cho Giáo Hội, cũng như các tác phẩm của ngài cũng là nguồn thiêng liêng cao quý ta có thể kín múc. Trong một bài giảng về sách Diễm Ca, ngài viết: “Tình yêu không tìm lý do, không tìm hiệu quả ngoài mình: hiệu quả của tình yêu là chính tình yêu. Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu. Tình yêu là một điều cao cả, miễn là luôn trở lại với nguồn gốc của mình, miễn là ngược trở lại nguồn mạch của mình để luôn luôn được tuôn trào. Trong mọi hoạt động, cảm xúc và tâm tình của linh hồn, chỉ có tình yêu có thể giúp thụ tạo đáp lại Đấng Tạo Hoá, dầu không tương xứng, thì ít ra cũng giống nhau được phần nào. Vì khi Thiên Chúa yêu, thì Người không nhằm điều gì khác ngoài được yêu lại: Thật vậy, Thiên Chúa yêu thì Người không nhận điều gì khác ngoài được yêu lại, vì Người biết ai yêu mến Người thì sẽ được hạnh phúc nhờ chính tình yêu đó” (Trích bài đọc giờ kinh sách lễ thánh Bênađô ngày 20.8).
Lạy Chúa, các lời của thánh Bênađô giúp chúng con nhận ra được những nét tinh tế của tình yêu: Yêu thì không tìm lý do, yêu thì không tìm hiệu quả, sự công nhận và lời khen ngợi. Vậy hiệu quả của tình yêu là gì? Hiệu quả của tình yêu chính là tình yêu. Chúa ơi, để cuộc đời chúng con có được ý nghĩa, chúng con cần làm mảnh đất đời mình tràn ngập hai chữ “tình yêu”. Trong cuộc sống tràn đầy tình yêu này, ít nhiều chúng con đáp lại được tình yêu tuyệt hảo nhất của Chúa, và ít nhiều chúng con được nên giống Chúa hơn. Xin Chúa giúp chúng con biết yêu mến, như Chúa yêu mến.
Lạy thánh Giáo Phụ Bênađô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Xin Chúa giúp bạn luôn đưa yêu thương vào lời nói, vào suy nghĩ và vào hành động.
Nguồn: Dòng Tên