Ngày 243

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Đức Giêsu trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước” (Ga 4,13-15). Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari về nước hằng sống mà Chúa có thể ban, và nước hằng sống khác với dòng nước bình thường. Nước bình thường uống rồi lại khát, còn nước mà Chúa ban thì uống rồi sẽ không bao giờ khát nữa. Hồng ân của Thiên Chúa ban có một sức mạnh làm “dứt” cơn khát của con người, làm thoả mãn những ao ước của con người. Nhưng Chúa không chỉ dừng ở điểm “không bao giờ khát nữa”, mà Chúa còn đưa người phụ nữ vào một viễn tượng: “Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”.

Trước lời này của Chúa Giêsu, người phụ nữ phản ứng thế nào? Chị ta nói với Đức Giêsu: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”. Ta nhận thấy Chúa nói một đàng, chị phụ nữ nói một nẻo. Chúa nói về nước hằng sống có sức mạnh đưa lại sự sống đời đời, chị phụ nữ chỉ dừng lại ở nguồn nước “chấm dứt” cơn khát của con người. Thật dễ thương, khi chị nói rằng: “để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”. Lòng khao khát của con người thật đẹp và thực tế, dù có những giới hạn nhất định. Lòng khao khát của chị cũng hướng chúng ta đến một sự khao khát lớn hơn là “hết khát”, “hết vất vả với cuộc đời” này, nghĩa là chúng ta được tìm gặp được Chúa, tìm được đời sống kết hiệp thực sự với Chúa trong niềm tin.

Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô chân nhận Chúa Giêsu đích thật là nguồn nước hằng sống và mời gọi chúng ta: “Hãy đến với Chúa Kitô! Ngài là Đá Tảng, mà từ đó nguồn nước chảy ra.

Hãy uống lấy Chúa Kitô! Ngài là nguồn của sự sống. Hãy uống lấy Chúa Kitô! Ngài là bình an. Hãy uống lấy Chúa Kitô! Nguồn nước đang tuôn ra từ sâu thẳm tâm hồn. Hãy uống lấy Chúa Kitô! Khi bạn uống lấy Lời của Chúa. Uống thật mau từ nguồn nước này và nó sẽ trở thành Nguồn Ánh Sáng lớn lao chiếu soi cho bạn. Đó không phải là ánh sáng bình thường, không phải là ánh sáng tự nhiên của ngày sống, không phải ánh sáng của mặt trời hay của mặt trăng, mà là Ánh Sáng có sức mạnh xua tan bóng tối của sự chết” (Damit meine Freude in euch ist. S.16- 17).

Lạy Chúa, chúng con chạy đến với Chúa, và như chị phụ nữ ngày xưa, xin Chúa ban cho chúng con nguồn nước hằng sống đến từ Chúa, để chúng con không chỉ hết khát ở đời này, mà còn được đón nhận dòng nước trường sinh bên Chúa.

Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Dành 30 phút đến với Chúa Giêsu và ngồi thinh lặng bên Chúa.

Nguồn: Dòng Tên