Ngày 245
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Tại sao mọi người ở đây đều hạnh phúc đến thế, chỉ trừ một mình con thôi?” Minh Sư trả lời: “Bởi vì họ đã học cách thấy đâu đâu cũng đều thiện hảo và đẹp đẽ cả.” “Tại sao con không thấy thiện hảo và tốt đẹp ở đâu hết?” “Tại vì con không thể nhìn thấy ở bên ngoài con điều mà con không thấy được ở bên trong con” (De Mello. Một phút minh triết. Phóng tâm).
Cuộc đối thoại đơn sơ tràn đầy khôn ngoan mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa, Đấng là Chân Thiện Mỹ, để cùng Chúa ta hướng về bản thân, hướng về bên trong ta, trong chiều sâu tâm hồn. Tại nơi này, cùng thánh Augustinô ta khiêm tốn cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng là Thầy dạy giúp đỡ và hướng dẫn ta: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hà hơi vào tâm hồn con, để con suy tư điều chân chính thánh thiện. Xin thúc đẩy tâm trí con, để con làm điều thiện hảo tốt lành. Xin gợi hứng trí khôn con, để con biết yêu mến điều tốt đẹp. Xin ban ân đức cho tâm hồn con, để con biết gìn giữ những gì là chân thiện mỹ. Xin gìn giữ đời sống con, để con đừng bao giờ lạc xa điều chân thiện mỹ”.
Lời cầu nguyện làm ta nhớ đến lời Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Như vậy, nên hoàn thiện trước hết là một hồng ân từ trời cao, là hoa trái của Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta. Vì thế, chúng ta năng chạy đến với Chúa Thánh Thần, để xin Ngài hà vào tâm hồn ta, tâm trí ta dòng năng lượng chân chính thánh thiện, nhờ đó mà mọi điều thiện hảo và tốt đẹp được biểu lộ trong tương quan giữa ta với anh chị em.
Nên hoàn thiện cũng bao hàm tinh thần quảng đại, mở ra hiệp hành của ta với Chúa. Đó là một tiến trình cố gắng liên lỷ. Nhưng cụ thể là gì? Thánh Anphongsô nói rằng: “Tất cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ tại lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chúng ta, là sự thiện tuyệt đối và và Đấng cứu chuộc chúng ta” (Bài đọc giờ Kinh Sách ngày lễ thánh Anphongsô 01.8). Như vậy, điều thiện hảo và tốt đẹp, đời sống chân chính thánh thiện còn hệ tại ở tương quan giữa ta với Chúa Giêsu. Nhìn lại bản thân, bạn và tôi được mời gọi phản tỉnh, ta yêu mến Chúa Giêsu như thế nào? Trái tim ta có rung lên những nhịp đập yêu thương dành cho Chúa Giêsu? Tần số của tâm hồn ta có chung tần số với tâm hồn Chúa chưa?
Khi có Chúa Giêsu trong tâm hồn, khi tình yêu dành cho Chúa triển nở, thì sự trọn lành thánh thiện, cùng sự thiện hảo và tốt đẹp tự động hiển lộ trong đời thường của chúng ta.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến và tràn ngập tâm hồn cùng đời sống chúng con, để Chúa từng bước dẫn bước chúng con vào con đường chân chính thánh thiện, đặc biệt xin Chúa giúp chúng con có được tương quan tình yêu sâu thẳm với Chúa Giêsu.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Anphongsô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Nhẩm đi nhắc lại lời cầu nguyện của thánh Augustinô. Ngoài ra, luôn đọc đi đọc lại lời cầu xin sau: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, xin cho lòng mến Chúa của con được lớn lên mãi”.
Nguồn: Dòng Tên