Ngày 247

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Khi con cá ở ngoài nước quá lâu, chúng sẽ chết. Các tu sĩ cũng vậy, khi họ ở ngoài tu phòng quá lâu hay khi họ bỏ thì giờ la cà với người ngoài đời, họ sẽ mất đi sự bình yên trong sâu thẳm tâm hồn họ. Chúng ta hãy như con cá. Chúng nhanh chóng quay về biển. Chúng ta cũng nhanh chóng quay về tu phòng để không lơ là cảnh giác trong lòng.” (Thánh Antôn ẩn tu, trong Véronique Alzieu. Khám phá đời sống nội tâm với các Giáo phụ sa mạc).

Lời khuyên của thánh Antôn ngày xưa dành cho các ẩn sĩ có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay? Trong thế giới mà thế hệ Z hay còn gọi là Generation Z, viết tắt Gen Z, gồm các bạn trẻ được coi là “công dân thời đại kỹ thuật số” đang đua nhau sống trong dòng chảy tốc độ cao, nghĩa là sống vội, sống gấp để thích ứng và chạy kịp với đà phát triển không ngừng nghỉ của thời đại truyền thông, kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, thì lời của thánh Antôn lại càng có giá trị hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày ta có 24 tiếng và đối với rất nhiều bạn trẻ thế hệ Z thì 24 tiếng không đủ cho họ. Mọi chuyện đổ dồn tới như là thác lũ như muốn lôi kéo tất cả chúng ta và bắt chúng ta dồn hết sức để bơi, dù cho có phải những dòng chảy ngược đi nữa. Trong bối cảnh đó, không ít người, vừa trẻ vừa trung niên và cả trẻ em nữa, rơi vào tình trạng suy nhược, burnt out, trầm cảm và trở nên già nhanh, dù mới ở tuổi 20, 30. Thật là bất hạnh! Pascal nói rằng: “Mọi bất hạnh của con người đến từ một điều duy nhất, đó là không biết dừng lại nghỉ ngơi trong một căn phòng” (Trích từ ĐHY Robert Sarah. Sức mạnh của thinh lặng. T.54).

Vì vậy, để đời ta không trở nên bất hạnh, ta lắng nghe lời khôn ngoan của sách Giảng Viên: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng” (Gv 3,1-2.7). Thời để làm thinh là lúc ta quay về với tu phòng, quay về với căn phòng của mình như là cá quay về với biển, để nghỉ ngơi, để thư giãn, để có giờ phân định, gạn đục khơi dòng sông đời ta, để tiêu hoá những gì tốt và hữu ích. Hơn nữa, ở trong căn phòng của mình, ta có thể tận hưởng sự thinh lặng rất cần thiết cho tâm hồn, và đặc biệt trong chiều sâu của thinh lặng ta gặp được Chúa, Đấng yêu thương ta, như thánh Brunô viết: “Bao giờ con được vào bện kiến tôn nhan (Tv 41,3). Lòng khao khát nhìn thấy Thiên Chúa thúc đẩy ta yêu mến sự cô tịch và thinh lặng, vì Thiên Chúa ngự trị trong thinh lặng và mặc lấy sự thinh lặng” (Trích từ ĐHY Robert Sarah. Sức mạnh của thinh lặng. T.50).

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết thinh lặng trong tâm hồn, để nhịp đập của trái tim chúng con hoà vào nhịp đập của trái tim Chúa.

lạy thánh Antôn Viện Phụ và thánh Brunô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Dành ít nhất 30 phút trong ngày hôm nay để đi vào thinh lặng hoàn toàn.

Nguồn: Dòng Tên