Ngày 275 (02.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Khi còn thơ ấu, một trong những hình ảnh lôi cuốn những đứa trẻ Công Giáo chúng tôi, là hình ảnh một Thiên Thần với đôi cánh thật đẹp đang đi sau hai trẻ bước qua cây cầu cũ. Với hình ảnh đó, các cha các sơ dạy chúng tôi rằng, Thiên Chúa gởi các Thiên Thần hộ thủ đến với từng người và đồng hành nâng đỡ chở che mỗi người trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Lời dạy dỗ thật đẹp này tương hợp với lời Thánh Vịnh:

“Bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,

và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng

cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91,11-12).

Thánh Bênađô viện phụ cảm nhận được tình yêu giàu lòng thương xót và luôn quan tâm

đến từng người con của Thiên Chúa và gởi các Thiên Thần đến với chúng ta, nên ngài đã viết:

“Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Các ngài hãy tạ ơn Chúa vì Người nhân hậu và vì những kỳ công Người làm cho con cái loài người. Các ngài hãy tuyên xưng và nói lên giữa chư dân những điều lớn lao Người đã làm cho họ. Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa tỏ mình ra cho nó ? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm ? Ngài bận tâm đến con người và tỏ ra ân cần săn sóc nó. Sau cùng, Ngài còn sai Con Một Ngài đến với con người, sai Thánh Thần Ngài đến trong con người, và hứa cho con người được thấy nhan Ngài. Và để cho tất cả chư thần trên trời không đứng ngoài công việc chăm sóc chúng con, giao cho các ngài nhiệm vụ bảo vệ chúng con và truyền cho các ngài trở thành những người dìu dắt chúng con. Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Lời này phải khơi dậy nơi bạn lòng cung kính, đem lại cho bạn lòng sùng mộ, và truyền đạt cho bạn niềm tin tưởng lớn lao biết chừng nào!” (Thánh Bênađô, viện phụ. Trích bài đọc giờ kinh sách ngày lễ các thiên thần hộ thủ, 02.10).

Như vậy, trên mỗi chặng đường đời, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, bạn và tôi không bao giờ cô đơn lẻ loi một mình. Đặc biệt khi ta rơi vào trong đau khổ và thử thách, ta luôn có Chúa ở bên và Thiên Sứ của Chúa luôn ở ở gần để chở che nâng đỡ. Trong tâm tình đó mời bạn cùng dâng lên Lời cầu nguyện xin Thiên Thần chở che.

“Lạy Chúa, khi con vừa thức giấc, xin Chúa đến với con. Suốt ngày hôm nay, xin Chúa dẫn con đi theo đường chân lý của Chúa và bảo ban dạy dỗ. Xin Chúa truyền cho Thiên Thần của Chúa đi trước con, để hướng dẫn và chỉ lối; xin Thiên Thần đi sau con và ra tay cứu giúp khi con vấp ngã; xin Thiên Thần ở trên con, để chở che mọi hiểm nguy có thể đến với con; xin Thiên Thần ở phía dưới con để đỡ nâng và giúp con luôn vững bước trên nền đất tốt; xin Thiên Thần của Chúa ở bên trái và bên phải con, để đồng hành khi con khoẻ mạnh, và dìu bước khi con yếu đau”.

Lạy Thiên Thần Hộ Thủ và lạy thánh Bênađô viện phụ, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn đọc Lời cầu nguyện xin Thiên Thần chở che ba lần trong ngày: Sáng, trưa và tối.

Nguồn: Dòng Tên