Ngày 278 (05.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong những năm 1970, nhà tâm lý học Paul Eckman đã đưa ra 6 loại cảm xúc cơ bản thuộc về cuộc sống làm người. Trong đó có cảm xúc buồn chán. Đây không phải là cảm xúc tích cực, và buồn chán có thể đến bất cứ lúc nào. Có những nỗi buồn sâu lắng kéo dài và những nỗi buồn chóng qua. Nỗi buồn chán kéo dài đeo đẳng có nguy cơ thành một bệnh kinh niên, khiến cho cuộc sống trở nên tù túng, nặng nề và mất hết mọi ý nghĩa.
Buồn chán trong tiếng Hy Lạp là akedia và được phiên âm trong tiếng La Tinh là acedia, diễn tả tâm trạng chán nản, xao xuyến, bê trễ, lãnh đạm, lạnh nhạt và biếng nhác. Trong cái nhìn của các Giáo Phụ Sa Mạc, acedia – buồn chán được coi là một căn bệnh. Giáo Phụ Sa Mạc Evagriô Pontikô trong tác phẩm Tám Tà kiến, đã đặt “buồn chán” là căn bệnh thứ sáu, ngài nhìn buồn chán như là một trở ngại trên đường thăng tiến: “Gót chân đau là trở ngại cho việc chạy bộ, sự buồn chán là trở ngại cho tâm hồn chiêm ngắm trong tĩnh lặng” (Evagrios Pontikos, Über die Acht Gedanken. S.54).
Là Kitô hữu, ta nên có thái độ nào, khi buồn chán đến? Để đi tìm cho câu trả lời cho vấn nạn trên, bạn và tôi thử nhìn đến kinh nghiệm của các thánh. Trong bài giáo lý thứ hai trong loạt bài về Phân Định Thiêng Liêng, Đức Phanxicô có nhắc đến kinh nghiệm của thánh Inhã thành Loyola: “Thánh Inhaxiô thành Loyola đưa ra một trong những ví dụ điển hình nhất, với một giai đoạn quyết định trong cuộc đời của ngài. Ngài đang hồi phục tại nhà sau khi bị thương ở chân trong trận chiến. Để thoát khỏi sự nhàm chán, ngài yêu cầu một cái gì đó để đọc. Ngài thích những câu chuyện về tinh thần hiệp sĩ, nhưng tiếc là trong nhà chỉ có cuốn hạnh các thánh. Ngài đọc với một chút miễn cưỡng, nhưng trong quá trình đọc, ngài bắt đầu khám phá một thế giới khác, một thế giới thu hút ngài và dường như cạnh tranh với các hiệp sĩ. Ngài bị say mê bởi con người thánh Phanxicô và thánh Đa Minh, và cảm thấy muốn bắt chước họ”. Cuối cùng, điều gì xảy ra với thánh Inhã? Sau nhiều thử thách và trưởng thành về mặt thiêng liêng, Thiên Chúa đã dẫn bước ngài qua con đường hối cải ăn năn trở về, và xuyên suốt qua các thử thách, và ngài trưởng thành trên đường thiêng liêng và cuối cùng đã trở thành một trong những vị thánh vĩ đại nhất của Giáo hội, và là đấng sáng lập ra Dòng Tên.
“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).
Lời Thánh Vịnh mời gọi ta tin tưởng và cậy trông vào Chúa mạnh mẽ hơn, nhất là khi nỗi buồn đến với ta. Thiên Chúa với quyền năng và lòng thương xót có thể biến đổi nỗi buồn thành niềm vui, và hoán chuyển cảm xúc buồn chán thành cơ hội để ta tìm đến Chúa gần hơn.
Lạy Chúa, con người mỏng dòn của chúng con luôn cần Chúa, vì chúng con không thể làm chủ cảm xúc tiêu cực, như buồn chán đến với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn tựa nương vào Chúa là điểm tựa, và tín thác tuyệt đối vào Chúa, Đấng quyền năng.
Lạy các thánh Giáo Phụ và lạy thánh Inhã, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Lập đi lập lời nhiều lần lời Thánh Vịnh: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”
Nguồn: Dòng Tên