Ngày 280 (07.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Dù muốn hay không, cuộc sống người tín hữu vẫn thường rơi vào trong tình trạng căng thẳng giữa điều tốt lành và điều xấu xa, giữa con đường của sự dữ và chính lộ của Thần Khí. Không ít lần chúng ta phải chiến đấu với sự dữ cùng những cám dỗ và cạm bẫy, cũng như chiến đấu với chính sự ác hằn ghi trong sâu thẳm con người chúng ta, đó là ganh tỵ, là đố kỵ, là ác tâm, là tham lam, là gian dâm, là ích kỷ, là kiêu ngạo…

Thánh Phaolô đã nhận biết cuộc chiến đấu thiêng liêng trong đời sống của Kitô hữu trong cộng đoàn ở Êphêsô, nên ngài đã viết về cuộc chiến đấu thiêng liêng (x.Ep 6,10-20); trong đó có câu: “Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao” (Ep 6,12). Làm sao để đứng vững trong cuộc chiến đấu thiêng liêng này và không trở thành kẻ bại trận? Cần mặc lấy binh giáp của Thiên Chúa là Lời Chúa, là Đức Tin, là đời sống công chính. Cần có những đồng minh tốt lành thánh thiện nâng đỡ chúng ta. Đặc biệt là Mẹ Maria, Nữ Vương của sự bình an. Thánh Newman chỉ ra hình ảnh Mẹ là “Đức Bà Phù Hộ các tín hữu”, phù trợ mỗi người chúng ta: “Từ ngày được rước lên trời, Đức Maria đã không ngừng nâng đỡ phù trì cho dân Chúa đang sống vất vả trên trần gian, tức là cho Giáo Hội lữ hành. Tước hiệu “Đức Bà phù hộ các tín hữu” được viết lại với những sự can thiệp này của Đức Mẹ”. (Trích từ “Tĩnh tâm tháng hoa cùng thánh Henri Newman của Sr. An Bình và Lm. Ngọc Thế. Bài 29.5).

Vì thế, chúng ta được phép chạy đến Mẹ, khi chúng ta rơi vào trong tình trạng căng thẳng giữa ánh sáng và bóng tối, đặc biệt khi chúng ta rơi tỏm xuống hố sâu của tội lỗi. Đừng sợ! Có Mẹ ở bên. Chúng ta cùng hướng nhìn Mẹ và kêu cầu với Mẹ! Tin tưởng vào người Mẹ nhân từ tốt lành, nên biết bao người đã kêu cầu Mẹ, khi phải lênh đênh trên biển đời, biết bao người đã quỳ gối dưới chân Mẹ và ôm chầm lấy Mẹ với những hàng nước mắt tuôn tràn hoà vào lời kêu cầu Mẹ thương đoái nhìn. Mẹ đã nhận lời và tuôn tràn những ân sủng thật dịu ngọt và cần thiết cho anh chị em. Trong lịch sử Giáo Hội, có những biến cố đánh dấu lòng nhân từ phù hộ cứu giúp của Mẹ Maria. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, Tây Phương thoát khỏi sự đe doạ của quân Thổ Nhĩ Kỳ nhờ chiến thắng ở vịnh Lepanto. Người ta cho rằng chiến thắng đó là kết quả của kinh mân côi cầu nguyện với Đức Mẹ. Biến cố này đưa đến việc thiết lập lễ Mân Côi trong phụng vụ. Thánh Viện Phụ Bênađô suy tư về mầu nhiệm nhập thể, thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu, và chiêm ngắm Mẹ Maria, ngài đã nói: “Những mầu nhiệm ấy ngọt như những trái hạnh đào trổ sinh từ cây gậy của Aharon. Sự ngọt ngào đó, Đức Maria đã kín múc từ trời cao và đổ xuống tràn trề trên chúng ta” (Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ, lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 07.10).

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con người Mẹ luôn yêu thương phù hộ chúng con. Lạy thánh Bênađô và thánh Henri Newman, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn cùng tôi chạy đến với Mẹ Maria, ta đọc thật chậm lời kinh Trông Cậy và suy từng

từ từng câu. Sau đó cùng tâm tình với Mẹ Maria.

Nguồn: Dòng Tên