
Mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48) Như vậy, khi đã làm môn đệ của Đức Giêsu qua việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, thì suốt cuộc đời của mỗi chúng ta là phải chiến đấu với bản thân, để diệt trừ tính hư nết xấu cho mỗi ngày được trở nên hoàn thiện hơn.
Chúng ta ai cũng đều biết rằng; trong mỗi con người luôn tồn tại hai khuynh hướng đối nghịch nhau: Đó là phần “con” và phần “người,” hay nói cách khác trong chúng ta luôn song hành hai điều thiện và ác. Nếu chúng để cho phần “con” hay cái ác lấn lướt điều khiển, chi phối cuộc sống của mình thì đó là đi ngược lại điều Chúa mong muốn. Ngược lại nếu chúng chiến đấu để cho phần người hay sự thiện luôn được thực hiện nơi bản thân mình, thì chúng ta đang sống đẹp lòng Chúa.
Cuộc chiến đấu với bản thân rất cam go và phải thực hiện liên tục, không ngừng nghỉ, bao lâu khi chúng ta còn tồn tại trên thé gian này, bởi lễ, nếu chúng ta không liên tục chiến đấu thì chúng ta sẽ bị những cám dỗ, những sự dữ lôi kéo làm cho chúng ta sa ngã và xa rời Chúa.
Để trở nên tốt đẹp hơn, việc này đòi hỏi chúng ta phải luôn hoán cải mỗi ngày. Hoán cải ở đây có nghĩa là cố gắng phấn đấu để loại trừ đi những gì chưa tốt để cố găng làm tốt hơn trong ngày mai.
Thánh Carlo Acutis, Đấng vừa được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên phong hiển thánh hôm Chúa bhật ngày 07 thánh 09 vừa qua là mội mẫu gương thiết thực: Để hoàn thiện minh hơn mỗi ngày thánh nhân đã viết nhật ký ghi lại sự tiến bộ bằng cách cho điểm cộng những việc làm tốt và ghi điểm trừ cho những hành vi không đạt được như kỳ vọng của mình, nhờ đó mỗi ngày thánh nhân hoán cải, tiêu trừ đi cái xấu, cái chưa tốt để ngày càng nên hoàn thiện mình hơn.
Vì vậy, để đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu thì mỗi chúng ta phải cố gắng sống tinh thần đổi mới, hoán cải để ngày càng được trở nên hoàn thiện như lòng Chúa mong ước. Nếu chúng ta bằng lòng với sự đạo đức của mình hiện tại thì chúng hãy nghe lời cảnh giác của Thánh Phaolô Tông đồ rằng: “Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã.” (1Cor 10, 12)
Có thể ví con đường nên trọn hảo là như một cuộc bơi lội ngược dòng nước, nếu ta không luôn cố gắng thì ta sẽ bị dòng nược đẩy lùi trở lại! Nhưng để có thể có đủ sức mạnh để tiến bước trên con đường nên trọn lành chúng ta phải cậy nhờ vào ơn Chúa Giêsu qua việc năng kết hiệp với Ngài qua việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể để từ đó Người ban sức mạnh cho chúng ta. Như lời Người đã nói: “Không có Thầy các con chẳng làm được gì.” (Ga 15, 5) Việc luôn giữ mình sạch tội để rước Chúa vào trong tâm hồn mỗi ngày cũng là bảo đảm cho phần rỗi của mỗi chúng ta như lời Thánh Carlo Acutis nói: “Thánh Thể Chúa là con đường cao tốc dẫn ta tới Thiên đàng.”
Tác giả: Đaminh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)
nguồn : giaophanvinhlong.net