Ngày 289 (16.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Kinh Lạy Cha trong phúc âm thánh Mátthêu có hai phần. Phần 1 gồm ba lời cầu xin đầu
tiên hướng trực tiếp về “Cha”, và phần 2 với bốn lời cầu xin hướng về “chúng con”. Ngoài ra, có thể nhìn ba lời cầu xin đầu tiên quy về những điều của Thiên Chúa trong tương quan với thế giới này, và bốn lời cầu xin sau diễn tả những niềm hy vọng, những nhu cầu và những khó khăn của con người chúng ta. Ý nguyện đầu tiên là: “Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,10a). Lời cầu xin này quy về đối tượng duy nhất là chính Cha trên trời. Như vậy, lời cầu xin này mang một nguyên lý và nền tảng sâu xa: chỉ có Cha là “tác giả duy nhất” làm cho chính Danh của Ngài được vinh hiển, và thông phần với Cha là chính Đức Kitô, Con yêu dấu của Cha. Qua Đức Kitô cũng như sự dạy dỗ của Ngài, chúng ta, một cách nào đó, cũng được thông phần làm cho danh Cha được vinh hiển (x. MARTINI, Ne méprisez pas la Parole, t.71). Nhưng chúng ta thông phần như thế nào?
Theo Giáo Phụ Síp-ri-a-nô, “Cầu nguyện như thế không phải là chúng ta ước mong cho Thiên Chúa được hiển thánh nhờ những lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng là chúng ta xin Chúa cho danh Người được hiển thánh nơi chúng ta. Đàng khác, ai làm cho Thiên Chúa hiển thánh được, khi chính Người là Đấng thánh hóa? Nhưng vì chính Người đã phán: Các ngươi phải sống thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh, nên chúng ta cầu xin khấn nguyện, để một khi được thánh hóa trong bí tích thánh tẩy, chúng ta kiên trì trong cuộc sống mới đã khởi đầu. Hằng ngày chúng ta cầu xin như thế. Thật vậy, chúng ta phải lo nên thánh mỗi ngày, để tẩy rửa tội lỗi mình, vì ngày nào chúng ta cũng sai lỗi” (Giáo Phụ Síp-ri-a-nô. Khảo luận về Kinh Lạy Cha).
Nên thánh mỗi ngày là điều mà bạn và tôi cần chú tâm cố gắng. Nhưng sống làm sao để ta có thể nên thánh mỗi ngày? Thánh nữ Têrêsa Avila chia sẻ: “Trên Thiên đàng, một hạnh phúc lớn trong nhiều hạnh phúc khác là không còn phải để ý đến sự trần gian nữa, nhưng linh hồn được an nghỉ và vinh hiển nơi chính mình và hoan lạc, vì các linh hồn khác được hoan lạc; linh hồn còn được bình an vĩnh cửu, được thỏa mãn thâm sâu, vì thấy các kẻ được tuyển chọn hết thảy đều thánh hóa, ngợi khen Chúa và chúc tụng Thánh Danh Người, không còn ai xúc phạm đến Người nữa. Tất cả đều yêu mến Người và linh hồn không biết gì khác ngoài việc yêu mến Người, và không thể không yêu mến Người, vì linh hồn hiểu biết Người tường tận. Ở đời này, chúng ta lẽ ra cũng phải yêu mến Người như vậy, mặc dầu không được hoàn thiện như vậy và cũng không liên tục như vậy; nhưng giả như chúng ta biết Người, hẳn chúng ta sẽ yêu mến Người một cách khác, chứ không như chúng ta đang yêu mến Người” (Đường Hoàn Thiện. Chương 30,4-5).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, để góp phần cho Danh Thánh Cha được cả sáng, xin Cha ban cho chúng con ơn yêu mến Cha, và ơn yêu mến anh chị em xung quanh chúng con. Tình yêu làm cho chúng con nên thánh, tình yêu làm cho Danh Thánh Cha được vinh hiển.
Lạy thánh Giáo Phụ Síp-ri-a-nô và thánh nữ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Dành bảy khoảnh khắc hướng lòng về Chúa và cầu xin: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, xin Chúa giúp cho con yêu mến Chúa hơn nữa”. Và tập sống yêu thương anh chị em.
Nguồn: Dòng Tên