
Có một loại hiểu biết khiến con người tự mãn, còn có một loại hiểu biết giúp con người khiêm tốn. Nếu sự hiểu biết Thánh Kinh, Luật Chúa, không dẫn tới gặp gỡ Thiên Chúa, sự hiểu biết ấy đi về đâu?
“Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ Luật, vì các ngươi đã cất giữ chìa khóa sự hiểu biết” (Lc 11,52)
Thật sự ta khó có thể tưởng tượng ra được một loại hiểu biết Thánh Kinh và Luật Chúa mà không dẫn gặp gỡ Chúa có lẽ chỉ phục vụ cho cái tôi của mình. Một cái tôi khốn nạn khi bắt cả thiên chúa không phải Thiên Chúa thật phải phục vụ cho cái nhu cầu hèn hạ của cái tôi. Bao nhiêu hiểu biết trở nên một mớ kiến thức để sống như một nghề nghiệp kinh sư, biệt phái. Một thứ nghề nghiệp để làm giàu cho bản thân. Đừng biến ơn gọi thành một nghề nghiệp!
Các tiến sĩ Luật thời Chúa Giêsu có kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh, thuộc lòng các giới luật, hiểu rõ truyền thống tôn giáo. Điều trớ trêu thay họ không nhận ra Đấng mà Kinh Thánh nói tới. Họ biết quá nhiều về Thiên Chúa, nhưng lại không biết chính Thiên Chúa.
Hiểu biết Lời Chúa đích thực phải dẫn ta đến gặp gỡ chính Chúa. Nếu tri thức không đưa ta đến Thiên Chúa, sống tình yêu, không mở lòng đón nhận Chúa và tha nhân, thì nó chỉ là lớp vỏ rỗng. Biết nhiều mà không sống theo Chúa, hiểu luật mà không có lòng thương, thì hiểu biết ấy trở nên rào cản thay vì ánh sáng.
Ngày nay, ta cũng dễ mắc cùng lỗi ấy: Biết nhiều giáo lý, nhiều câu Kinh Thánh, nhưng lại thiếu gặp gỡ sống động với Chúa trong đời thường. Có khi ta dùng hiểu biết để tranh luận, để chứng tỏ mình đúng, nhưng không để cho Lời Chúa biến đổi lòng mình.
Chúa Giêsu không chê tri thức, nhưng Người nhắc rằng hiểu biết phải đi đôi với gặp gỡ Chúa và sống tình yêu. Chỉ khi ta để Lời Chúa trở thành hơi thở, hành động và hướng sống của mình, ta mới thực sự “mở khóa” Nước Trời, không chỉ cho bản thân mà cho cả những người xung quanh.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan