Hand showing the Holy Bible against world map

Thế giới hôm nay mở ra trước mắt tôi một “cánh đồng truyền giáo” mới – đó là không gian kỹ thuật số. Ở nơi tưởng chừng xa cách và ảo này, con người vẫn đang tìm kiếm sự thật, tình yêu và ý nghĩa cho cuộc sống. Giữa muôn vàn hình ảnh, âm thanh, lời nói chồng chéo nhau mỗi ngày, tôi tự hỏi: Làm sao để Tin Mừng không bị lạc mất giữa những tiếng ồn ấy?

Có lẽ, câu trả lời bắt đầu từ chính tâm hồn tôi. Nếu tôi không để Chúa chạm đến trái tim mình, tôi cũng chẳng thể chạm đến ai khác, dù bằng kỹ thuật hay công nghệ hiện đại nhất. Thế giới kỹ thuật số giúp tôi kết nối với nhiều người, nhưng chỉ có tình yêu chân thật mới giúp tôi thực sự gặp gỡ họ.

Truyền giáo trong thời đại này không phải là “đăng thật nhiều”, mà là sống thật sâu. Một hình ảnh bình an, một lời chia sẻ thành thật, một video ngắn chứa đựng hy vọng… có thể trở thành ánh sáng soi chiếu những tâm hồn đang lạc lối.

Lạy Chúa, xin dạy con biết hiện diện giữa thế giới kỹ thuật số với trái tim của người môn đệ. Xin giúp con không chạy theo ảo tưởng của sự nổi tiếng, nhưng luôn dùng công nghệ như khí cụ để nói về Ngài bằng sự hiền lành, tôn trọng và niềm vui Tin Mừng.

Xin cho con, giữa mạng lưới của những kết nối ảo, trở thành một “điểm sáng thật” mang theo hơi ấm của Chúa Kitô.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan