Ngày 293 (20.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Phần thứ hai của Kinh Lạy Cha là bốn lời cầu nguyện liên hệ đến cuộc sống của đời người. Lời cầu xin đầu tiên là xin cho được lương thức hằng ngày và lời thứ hai là: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12). Lời cầu nguyện này có hai vế, vế thứ nhất hướng về Chúa: “Xin tha tội cho chúng con”. Như vậy, xin Chúa tha thứ mỗi ngày là hành động nền tảng tràn đầy khiêm tốn của bạn và tôi, các Kitô hữu. Thánh Giáo Phụ Síp- ri-a-nô nói: “Nghe lời Chúa khuyên dậy mà nhớ mình là kẻ tội lỗi, điều đó cần thiết biết bao, hợp lệ khôn ngoan và ích lợi dường nào! Chúng ta được Chúa thúc giục xin ơn tha thứ, để đang khi xin Chúa Cha tỏ lòng khoan dung, lòng trí chúng ta nhớ lại tình trạng lương tâm của mình. Chúa muốn đừng ai trong chúng ta tự mãn như chẳng có tội lỗi gì, rồi tự cao tự đại mà hư hỏng thêm, nên đã dạy cho chúng ta biết là ngày nào chúng ta cũng phạm tội, và truyền cho chúng ta ngày nào cũng phải xin ơn tha thứ” (Khảo luận về Kinh Lạy Cha).
Vế thứ hai của lời cầu nguyện là: “Như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”. Đây là nét đặc biệt của lời kêu cầu này. Trong khi sáu lời cầu nguyện khác trong Kinh Lạy Cha chỉ nói về hành động của Thiên Chúa, thì ở đây nhắc đến hành động của con người đi đôi với hành động của Thiên Chúa. Thánh Giáo Phụ Augustinô nhấn mạnh đến sự tha thứ của con người với nhau, ngài nhìn đến gương mẫu của thánh Stê-pha-nô và khuyên nhủ: “Họ thì ném đá mà chẳng hề xin ngài thứ tha, còn ngài thì cầu nguyện cho họ. Đó chính là thái độ mà tôi muốn anh em nhìn xem. Hãy cố gắng vươn tới mức đó. Đừng để lòng mình cứ sà sà mặt đất hoài. Hãy nâng tâm hồn lên! Vâng, hãy leo cao tới mức đó. Hãy yêu thương thù địch. Vì nếu anh em không tha, thì tôi xin nói, chẳng những anh em đã xoá sạch khỏi lòng mình bài Kinh Chúa dạy, mà chính anh em cũng sẽ bị xoá tên khỏi sách sự sống” (từ Nguyễn Ngọc Thế SJ. Lời kinh Cha Mẹ dạy. T.141). Như vậy, sự tha thứ của Thiên Chúa luôn gắn liền với sự tha thứ của con người. Đức Phanxicô đã chia sẻ như sau: “Ai đã nhận được bao nhiêu, phải học cho ra bấy nhiêu. Không phải là một sự ngẫu nhiên khi Phúc Âm theo thánh Mátthêu, ngay sau khi công bố bản văn “Kinh Lạy Cha” với bảy lời nguyện xin, đã dừng lại bằng cách nhấn mạnh ngay đến sự tha thứ mang tính huynh đệ: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6, 14-15). Lời Chúa quả thật là mạnh ! Tôi nghĩ: đôi khi tôi nghe người ta nói : “Không bao giờ tôi tha cho người đó ! Tôi không bao giờ tha cho những gì họ đã làm đối với tôi !” Nhưng nếu bạn không tha thứ, Thiên Chúa cũng sẽ không tha thứ cho bạn. Bạn đóng cửa lại” (Đức Phanxicô. Bài giáo lý thứ 13 “Lạy Chúa, xin giúp con tha thứ”)
Lạy Chúa, kể cả những người thánh thiện nhất trong chúng con cũng không ngừng là những kẻ mắc nợ Chúa. Xin thương xót và tha thứ tất cả chúng con, cũng xin Chúa giúp chúng con biết tha thứ cho nhau như lòng Chúa ước mong.
Lạy hai thánh Giáo Phụ Síp-ri-a-nô và Au-gus-ti-nô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay bạn đến tòa giải tội nhận ơn tha thứ. Ai đang phật lòng bạn, bạn tha thứ cho họ.
Nguồn: Dòng Tên