Ngày 299 (26.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong thế giới truyền thông, tin tức lan truyền rất nhanh đến mọi góc biển chân trời. Trớ trêu thay, tin xấu lại thu hút nhiều người và được truyền nhanh hơn và xa hơn. Thời gian qua, có những tin tức không hay trong việc tông đồ Thánh Ca của người Công Giáo, đến nỗi có những người Công Giáo và ngoài Công Giáo đặt vấn đề: “Sáng tác Thánh Ca và hát Thánh Ca cần có Chúa hay không? Nếu có Chúa thì tại sao lại có căng thẳng, có giằng co với những lời lẽ không hay và không đúng theo tinh thần Công Giáo là xây dựng hoà bình, như lời rất đẹp trong bài hát Kinh Hoà Bình: “Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu, và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.”? Vấn nạn trên làm ta giật mình phản tỉnh để nhìn lại việc tông đồ ta đang làm: Bạn và tôi đang làm công việc tông đồ gì? Tinh thần nào ta có khi làm việc tông đồ? Ta đi tìm gì trong việc Tông Đồ? Trước hết, làm việc tông đồ, dù nhỏ dù lớn và dù với giáo dân hay linh mục tu sĩ, là một ơn gọi cao quý Chúa ban. Chúa cho phép ta hiệp hành với Chúa, để rao giảng Tin Mừng yêu thương qua việc ta phục vụ, để ta giới thiệu dung mạo tràn đầy lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, để ta là khí cụ bình an xây lên những nhịp cầu nối kết. Vì thế, ta cần làm việc tông đồ với lòng biết ơn và khiêm tốn. Ngoài ra, Chúa Giêsu nhắc nhở điều nền tảng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Thánh Augustinô giải thích điều Chúa nói:

điều tốt đẹp này và hướng mục tiêu vào đó. Nào, chúng ta thực hiện tất cả hành động vì mục đích đó” (Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 1-13.   tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” là cốt lõi của mọi người làm việc tông đồ. Vì vậy, ta luôn cần trở về với điều cốt lõi này, để phân định xem ta đang đi đúng đường hay đang lạc đường chạy theo danh vọng, tiền bạc, quyền lực…? Thánh Rô-ber-tô Bel-lar-mi-nô nói: “Ước gì bạn nhìn nhận bất cứ điều gì dẫn bạn tới mục đích của mình là điều thực sự tốt và những gì khiến cho bạn xa rời mục đích ấy là điều thực sự xấu. Sự thịnh vượng và đa dạng, sự giàu có và nghèo khó, sức khỏe và bệnh tật, danh dự và sự sỉ nhục, sự sống và cái chết, trong quan điểm của những người khôn ngoan, không được tìm kiếm vì chính nó, hoặc tránh né vì chính nó. Thế nhưng nếu những điều đó góp phần làm vinh danh Chúa và góp phần mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho bạn, thì những điều đó là tốt và nên tìm kiếm chúng. Nếu những điều đó không dẫn bạn tới mục đích này, thì chúng bị coi là xấu và bạn phải tránh xa chúng” (Fr. Joseph Esper. Giải pháp của thánh nhân. T.72).

Tạ ơn Chúa cho phép chúng con hiệp hành làm việc tông đồ cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con hướng về mục đích duy nhất: “tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Chúa”. Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Rô-ber-tô Bel-lar-mi-nô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Làm việc tông đồ với lòng biết ơn và khiêm tốn.

Nhất quyết nói không với mọi cám dỗ tiền bạc, danh vọng và quyền lực trong việc tông đồ. Nguồn: Dòng Tên