Ngày 302 (29.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong những danh ngôn và các câu chuyện mang tính khôn ngoan và giáo huấn của các Giáo Phụ Sa Mạc có câu chuyện sau: “Ngày kia, một vị ẩn tu thánh thiện xuống phố để bán chút đồ hầu mua chút gì ăn. Một người bệnh ngồi bên lề đường thấy vậy liền thưa: “Thưa thầy, thầy đi đâu vậy?” Khi nghe vị ẩn sĩ nói: tôi xuống phố, thì người bệnh nói: “Thầy làm ơn đưa tôi đi với!” Vị ẩn sĩ vui vẻ cõng người bệnh theo đến tận phố. Người bệnh lại hỏi: “Thấy cứ để tôi xuống nơi thầy bán đồ của thầy”. Vị ẩn sĩ cũng làm như thế. Sau khi vị ẩn sĩ bán đồ xong, người bệnh lại hỏi: “Thầy bán được bao nhiêu vậy?” Vị ẩn sĩ trả lời và người bệnh mở lời xin: “Thầy có thể mua cho tôi chiếc bánh ngọt với giá tiền đó không?” Vị ẩn sĩ cũng mua cho anh. Khi ăn xong, người bệnh nói: “Bây giờ thầy làm ơn cõng tôi về lại chỗ mà thầy đã gặp tôi ở đó”. Vị ẩn sĩ cũng làm theo ý của người bệnh. Khi cả hai đã tới nơi, thì người bệnh thưa: “Thầy thật là người có đầy ơn lành của Chúa Cả đất trời”. Nói xong, người bệnh biến mất.
Bấy giờ vị ẩn sĩ mới nhận ra rằng, đó là một thiên thần Thiên Chúa sai đến để thử thách ngài”. (Trong Joan D. Chittister, osb. Càng ngày càng thêm khôn. T.94).
Với câu chuyện dễ thương trên, ta nhận ra sứ điệp mang nhiều ý nghĩa của công việc. Công việc không chỉ giúp ta lo lắng cho sinh nhai của bản thân, mà còn mang tinh thần hy sinh phục vụ anh chị em trong yêu thương hết mình. Như vậy, công việc tạo nên mối dây liên kết của phục vụ và yêu thương, xây dựng tình bác ái huynh đệ trong xã hội và thế giới.
Có thời gian ở quê hương, các Dòng Nữ có nhiều ơn gọi và gặp thử thách về việc lo kiếm sống hằng ngày cho các chị em. Vì thế, nhiều nhà Dòng đã mở các nhà giữ trẻ, để qua đó có khả năng tài chính lo cho chị em sống đời tu. Tuy nhiên, khi chú tâm quá nhiều đến việc kiếm tiền, các nữ tu có thể rơi vào tình trạng lơ là đời sống hiến dâng và phục vụ trong yêu thương. Nếu cứ đà đó họ đánh mất đi căn tính, sứ mạng của người nữ tu, của linh đạo Dòng Tu theo tinh thần Tin Mừng của Chúa Giêsu: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).
Lấy tinh thần Tin Mừng làm nền tảng, có những nữ tu đã thật sự sống phục vụ yêu thương trong các trại phong, trong các bệnh viện ung bứơu gần bên những người nghèo và lại bị ung thư, trong các vùng sâu vùng xa, gần với dân chúng cả lương lẫn giáo rất nghèo khổ. Công việc phục vụ yêu thương của các Sơ làm nổi bật tinh thần phục vụ của Tin Mừng, tương hợp với ý nghĩa của “chiếc áo dòng và căn tính nữ tu”.
Lạy Chúa, dù là tu sĩ hay giáo dân, Chúa đều mời gọi chúng con chú tâm siêng năng làm việc, nhưng không chỉ hướng về bản thân, mà luôn “nuôi dưỡng tinh thần phục vụ yêu thương” người khác qua công việc đơn sơ của mình. Đó là cách sống xây dựng Nước Trời tại thế này.
Lạy Mẹ Maria và các thánh Giáo Phụ, xin cầu bầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Chú tâm làm việc dù nhỏ dù lớn với trái tim phục vụ và yêu thương anh chị em.
Nguồn: Dòng Tên