Ngày 303 (30.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Sao ngươi lại muốn thành Thiên Chúa khi làm người cũng chưa nổi? Sao lại muốn được hoàn hảo khi vừa mới được dựng nên? Sao lại muốn bất tử, khi bẩm sinh là phải chết, thế mà ngươi bất tuân Đấng Sáng Tạo? Trước tiên, ngươi phải giữ đúng đắn thân phận làm người rồi sau đó mới được tham dự vào vinh quang Thiên Chúa: bởi lẽ không phải là ngươi làm ra Thiên Chúa, mà Thiên Chúa làm ra ngươi” (Thánh Irênê thành Lyon, Chống các lạc giáo IV. 39,2-4. Trích từ Hamman A.G. Để đọc các Giáo Phụ. T. 48).

Đọc lời Giáo Phụ Irênê, ta nên phản tỉnh tự hỏi: “Hiện nay tôi đã sống thân phận làm người và làm con cái Chúa như thế nào rồi? Tôi có giờ cho Chúa và cho tôi trong cầu nguyện giữa muôn vàn lo toan vất vả trong công việc và trách nhiệm? Hiện nay thế giới đang xoay vần quá nhanh, sự phát triển của truyền thông và trí tuệ nhân tạo đang bước những bước vạn dặm, làm cho mọi người chóng mặt, và không ít người tụt hậu, vậy tôi có bị cuốn vào dòng chảy siết đó và cứ loay hoay tìm cách chạy theo cho kịp với thời đại, cho mau nên “hoàn hảo – perfect”, đến nỗi trong công việc làm hằng ngày, tôi không còn tìm ra ý nghĩa, chất lượng và giá trị của công việc nữa?” Các câu hỏi phản tỉnh trên đưa ta vào cái nhìn phê bình về lối sống hiện đại được một số người trẻ theo đuổi. Đó là “lối sống 996” đến từ Trung Quốc. Đây là thuật ngữ chỉ thời gian làm việc khắc nghiệt từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, một tuần làm việc 6 ngày. Ưu điểm của lối sống này là gì? Đó là sự chăm chỉ hy sinh dành rất nhiều thời gian cho công việc, cho hãng xưởng, nêu bật tinh thần cống hiến và có nhiều cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, lương bổng cũng tăng cao. Những ưu điểm đó có thể bù đắp và biện minh cho những nhược điểm và những gì xảy ra trong thực tế xảy ra, như chỉ vì lối sống 996 mà một nhân viên 22 tuổi của một tập đoàn thương mại điện tử đã gục ngã khi đang đi bộ về nhà cùng đồng nghiệp vào khoảng 1h30 sáng. Cô ấy được ghi nhận đã chết sau sáu giờ sau đó. Hay trường hợp một tài xế giao hàng 45 tuổi đã đổ xăng và tự thiêu bên ngoài một trạm phân phối. Anh ta hét lên rằng mình đã quá kiệt sức vì kiếm tiền. Như thế, burnout, căng thẳng kiệt sức là điều nguy hiểm cho sức khoẻ thân xác và tinh thần, có thể dẫn đến tự sát. Rồi còn giờ đâu cho cá nhân, cho gia đình, cho việc cân bằng cuộc sống, cho việc chăm sóc đời sống tương lai, và cho đời sống Đức Tin?

Chúa dựng nên ta theo hình ảnh Chúa và trao cho ta sứ mạng chăm sóc tạo vật (x.St 1,27-28), nhưng điều ưu tiên là Chúa mong chờ ta là luôn sống nối kết với Chúa trong yêu thương, trong cầu nguyện tĩnh lặng. Như thế, trong cuộc sống ta cần có giờ cho Chúa, cho ta và cho gia đình. Ngoài ra, Chúa còn mời gọi ta biết “thưởng thức và biết hưởng” khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ và bao điều tốt đẹp trên trần gian này, hầu cuộc sống ta mỗi ngày dồi dào hơn.

Lạy Chúa, giá trị ý nghĩa đời người không nằm ở chỗ cứ “cúi mình cày bừa theo kiểu 996”, mà là biết cân bằng thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi, đặc biệt luôn có giờ cho Chúa và cho bản thân. Xin Chúa giúp chúng con ý thức sống làm người cho thật tốt như Chúa ước mong.

Lạy thánh Giáo Phụ Irênê thành Lyon, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Dành 60 phút thư giãn hoặc đi dạo bên ngoài thiên nhiên và 30 phút ở bên Chúa.

Nguồn: Dòng Tên