Ngày 305
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có những lời chứa đựng sự khiêu khích tích cực làm chúng ta giật mình và phản tỉnh lại bản thân, như lời của nhà văn người Pháp ở hậu bán thế kỷ thứ 20: “Bi kịch thực sự trong cuộc sống, đó là không trở thành một vị thánh” (Leon Bloy. Trích trong Fr. Joseph Esper. Giải pháp của thánh nhân. T.11). Đọc xong lời này, bạn cảm thấy thế nào? Bạn và tôi đang mang bi kịch đó, nghĩa là chúng ta, Kitô hữu, lại đang sống nhạt nhẽo đơn điệu biếng nhác trong một thế giới có rất nhiều dòng chảy siết, và chúng ta chẳng có chút ý thức cố gắng nào để sống tốt hơn, để sống nên thánh mỗi ngày?
“Nên thánh” là là một hiệu lệnh đến từ Thiên Chúa, là đích đến đối với mỗi Kitô hữu. Trong Cựu ước, Chúa mời gọi: “
Hãy nên thánh vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi,
Ta là Thánh” (Lv 19, 2). “Các ngươi phải thuộc về Ta, phải thánh thiện, vì Ta, ĐỨC CHÚA,
Ta là Đấng Thánh, và Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các người thuộc về Ta”
(Lv 20,26). Trong Tân ước, Chúa Giêsu kêu mời: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha của
các con ở trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Lời kêu mời này dành cho tất cả mọi con
cái của Chúa. Thật vậy, nếu ta đọc lại cuộc đời của các vị thánh, sẽ nhận ra các ngài thuộc về
mọi thành phần. Cô gái Bakhita từng là nô lệ đã trở thành thánh nhân; cậu thiếu niên Carlo
Acutis sống trong thời đại truyền thông với dáng vẻ bình thường như bạn bè đã trở thành một
thánh nhân trẻ; nữ triết gia vô thần gốc Do Thái Edith Stein đã trở thành nữ tu Dòng Kín và
rồi là một thánh nhân; hai vợ chồng Louis Martin và Zélie GuérinLouis cùng cô con gái út là
Têrêsa Hài Đồng trở nên hiển thánh; đức Hồng Y Henry Newman từ Anh Giáo trở lại Công
Giáo để lại một kho tàng tri thức thiêng liêng đồ sộ, ngài được phong tiến sĩ Hội Thánh.
Gương lành của các thánh khơi lên điều gì cho chúng ta? Thánh Viện Phụ Bênađô nói:
“Thực ra, chúng ta kính nhớ các thánh, thì ích lợi cho chúng ta chứ không phải cho các ngài. Phần tôi, tôi phải thú thật là khi tưởng nhớ các ngài, tôi cảm thấy bừng lên trong lòng một khát vọng mãnh liệt” (Thánh Bênađô Viện Phụ, Bài đọc giờ kinh Sách lễ các Thánh Nam Nữ, ngày 01.11). Khát vọng mãnh liệt được nên thánh giống như các ngài, khát vọng mãnh liệt thúc đẩy chúng ta sống giống như Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Thánh Viết Hoa, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, như thánh Phaolô mời gọi: “Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa” (Dt 6,12). “Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Hr
12,1-2).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ra khỏi lười biếng và uể oải trên đường sống Đức Tin, để tiến vào con đường cố gắng sống mỗi ngày nên thánh, nên hoàn thiện giống Cha trên trời.
Lạy thánh Bênađô Viện Phụ và toàn thể các thánh, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tốt lành và yêu thương là hương vị đích thật của thánh thiện. Trong suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và việc làm lớn nhỏ, chú ý luôn có hương vị tốt lành và thánh thiện.
Nguồn: Dòng Tên