Ngày 313

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 Cái chết là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Ai rồi cũng đến cái thời đối diện với cửa tử, như có thời đã đứng trước ngưỡng cửa của sự sống, như sách Giảng Viên nói: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế ; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây” (Gv 3,1-2). Thánh Giáo Phụ Grê-gô-ri-ô Nys-sa giải thích về lời này như sau: “Có thời để sinh ra, có thời để chết. Sự thật là có mối liên hệ tự nhiên giữa sự sống và cái chết được diễn tả rất rõ ràng trong đoạn Kinh Thánh này. Cái chết luôn theo sau sinh ra và tất cả những ai được sinh ra cuối cùng đều đi vào nấm mồ” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM., Tứ chung. Chương 1: Chết).

Điều hiển nhiên của cái chết là vậy. Còn cái nhìn về cái chết, dù ai cũng có,

 nhưng lại rất khác nhau. Có cái nhìn tiêu cực, nhưng cũng có cái nhìn rất tích cực và rất thiêng liêng về cái chết. Phần bạn và tôi có cái nhìn như thế nào về cái chết? Để giúp cho cái nhìn của chúng ta thanh thoát và thiêng liêng hơn, mời bạn đọc những lời của một số thánh nhân về cái chết: “Không có gì chắc chắn hơn cái chết; không có gì không chắc chắn hơn giờ của nó” (Thánh An-sel-mô). “Ít nhất về điều này tôi chắc chắn rằng không ai từng chết mà không phải chết vào một thời điểm nào đó” (Thánh Giáo Phụ Au-gus-ti-nô). “Hơi thở của Chúa ở trong chúng ta, và khi Ngài muốn thì Ngài sẽ lấy đi” (Thánh Giáo hoàng Clementê I). “Thường xuyên nghĩ đến cái chết, để chuẩn bị cho nó và đánh giá mọi thứ theo đúng giá trị thực sự của chúng” (Thánh Charles de Foucauld). (Trích trong Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Chương 1: Chết).

Lời nào trong các lời trên đánh động bạn và ở lại với bạn nhiều hơn? Bạn hãy để lời đó đi với bạn trong cuộc sống, trong cầu nguyện và trong suy tư.

Lạy Chúa, mọi sự đến rồi lại đi, động vật, côn trùng, cây cỏ và cả con người chúng con được sinh vào đời, nhưng rồi cũng phải lìa đời. Chúng con ý thức rằng, trong tình yêu Chúa sinh chúng con vào đời, Chúa cho chúng con mang hình ảnh của Thiên Chúa trong đời, nhưng với sức riêng chúng con không thể gìn giữ và làm sống động hình ảnh của Chúa trong mỗi ngày sống của chúng con trên trần gian, vì thế xin Chúa giúp chúng con luôn biết tựa nương vào Chúa, để kín múc năng lượng của yêu thương và ánh sáng của Thần Khí, hầu cuộc đời chúng con là những chuỗi ngày tốt lành, thánh thiện ngập tràn hương hoa của yêu thương.

Lạy các thánh Giáo Phụ và các thánh, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Cầu nguyện và suy nghĩ về một câu nói về cái chết của một vị thánh ở trên.

Nguồn: Dòng Tên