Ngày 315
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Hỡi linh hồn Kitô hữu, hãy ra đi khỏi trần gian này, nhân danh Chúa Cha toàn năng, Đấng đã tạo dựng nên con, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã chịu khổ hình vì con, nhân danh Chúa Thánh Thần, Đấng đã được tuôn đổ trên con; hôm nay xin cho con được bình an đến chỗ của con và nơi lưu ngụ của con bên Thiên Chúa trong thành thánh Xi-on, cùng với Đức thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, với thánh Giuse, với tất cả các Thiên thần và các thánh của Thiên Chúa… Xin cho con được trở về cùng Đấng đã lấy bùn đất tạp dựng nên con. Khi con lìa bỏ đời này, xin Đức Maria, các Thiên thần và toàn thể các thánh đón tiếp con… Xin cho con được nhìn thấy mặt giáp mặt Đấng Cứu Chuộc con và con được chiêm ngưỡng Thiên Chúa đến muôn đời” (GL HTCG, số 1020).
Lời cầu nguyện trên được Hội Thánh dùng cầu nguyện cho người đang hấp hối, khi họ được nhận bí tích Xức Dầu như Của Ăn Đàng thiêng liêng trên đường ra trước toà Chúa. Nhưng ra trước toà Chúa với hành trang nào, với tâm thái gì, để ta có thể được chiêm ngưỡng Thiên Chúa đến muôn đời, nghĩa là được hưởng phúc thiên đàng viên mãn? Đó là điều con người cần suy tư và chuẩn bị, khi còn sống ở trần gian này.
Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Chúng ta phải bận tâm về việc chuẩn bị cho việc rời bỏ thế gian này. Vì ngay cả khi ngày mà cả thế giới kết thúc không bao giờ đến với chúng ta, thì ngày tận cùng của mỗi chúng ta đã ở ngay trước cửa” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM., Tứ chung: Phán xét riêng). Ngày tận cùng của ta đang ở trước cửa cũng có nghĩa là ngày phán xét riêng của ta cũng ở trước mắt. Vì thế, bạn và tôi cần ý thức hơn để “lập trình” cho đời sống tại thế của mình sao cho đẹp lòng Chúa
Thánh Phaolô nói: “Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2Cr 5,9-10). Với lời này, thánh Phaolô diễn tả lòng khao khát trở về với Chúa, đến trước tòa Chúa, với một tâm thái tích cực, chứ không mang tâm thái sợ hãi và trốn chạy. Sự tích cực chính là “tham vọng làm đẹp lòng Chúa”. Thật vậy, nếu hành trình đời ta dù ngắn hay dài nhưng đượm hương thơm “làm đẹp lòng Chúa”, thì khi ra trước tòa Chúa, lòng ta hân hoan vui mừng được nhìn thấy mặt giáp mặt Đấng Cứu Chuộc ta và ta được chiêm ngưỡng Thiên Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa là quan tòa xét xử giàu lòng thương xót, xin Chúa dạy dỗ, hoạt động và hướng dẫn con, để đời sống tại thế của chúng con trên mỗi đoạn đường đều phảng phất hương vị “làm đẹp lòng Chúa”. Nhờ đó Đức Maria và triều thần thiên quốc sẽ vui mừng đồng hành với chúng con trên đường đến trước tòa Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Tránh mọi điều tiêu cực làm mất lòng Chúa và chỉ làm những điều tốt đẹp lòng Chúa.
Nguồn: Dòng Tên