Ngày 316

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Bước vào nhà nguyện Sít-tin ở Vatican, dòng người háo hức ngắm nhìn kiệt tác của Mi-che-la-gie-lo và của các danh hoạ khác. Để có thể chiêm ngắm được các kiệt tác, ta nên ngồi xuống ghế ở hai bên cánh của nhà nguyện. Bức tranh Ngày Phán Xét Cuối Cùng là kiệt tác có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Chúa Giêsu, Đấng Phán Xét, ngự ở phần trung tâm. Xung quanh Chúa là Đức Maria và các thánh. Trực diện phía dưới Chúa Giêsu là một nhóm Thiên Thần đang cầm kèn thật dài hướng về trái đất và thổi vang. Đếm kỹ, ta thấy có bảy Thiên Thần đang thổi kèn, như kêu gọi muôn người tập hợp. Ý tưởng này làm ta nhớ lại hình ảnh “bảy Thiên Thần thổi loa” trong sách Khải Huyền, báo hiệu những sự kiện quan trọng, đặc biệt thiên thần thứ bảy báo hiệu ngày Chúa ngự đến và phán xét: “Tiếng kèn của thiên thần thứ bảy nổi lên. Trên trời có những tiếng lớn nói rằng: “Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người; Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời”. Hai mươi bốn vị Kỳ Mục ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa, liền sấp mặt xuống, phủ phục mà thờ lạy Thiên Chúa. Các vị ấy nói: “Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng Đấng hiện có và đã có, chúng con xin cảm tạ Ngài đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ và lên ngôi hiển trị. Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới, và đã đến thời xét xử các vong nhân, thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài, và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh; đã đến thời huỷ diệt những kẻ nào huỷ hoại mặt đất” (Kh 11,15-18).

Vậy tiếng loa Thiên Thần như muốn nhắc nhở bạn và tôi, những người đang sống, điều gì? Nhờ lời dạy dỗ của Hội Thánh, ta nhận ra: “Mỗi người, ngay sau khi chết, lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình sự trả công muôn đời cho mình trong một cuộc phán xét riêng, cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống họ với Đức Kitô để hoặc họ phải trải qua việc thanh luyện, hoặc họ lập tức được vào hưởng vinh phúc trên trời, hoặc họ lập tức bị luận phạt muôn đời” (Sách GL HTCG, số 1022). Ta sẽ về đâu, khi đến trước toà Chúa? Thánh Giáo Phụ Thánh Ignatiô thành Antiôkia nói rằng: “Mọi sự đều có hồi kết, và có hai thứ, sự sống và cái chết được đặt cạnh nhau trước mắt chúng ta, và mỗi người sẽ đi về nơi riêng của mình” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung: Phần Phán xét riêng). Nơi riêng của bạn và tôi ở thế giới bên kia tuỳ thuộc vào Chúa và cũng tuỳ thuộc vào cách sống của chúng ta ở đời này nữa. Vậy, ta nên làm sao đây? Thánh Tôma A-qui-nô nhắc nhở: “Mọi người – từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai – đều bị xét xử… Bây giờ là lúc dành cho lòng thương xót, trong khi thời gian sắp tới sẽ chỉ là thời gian dành cho công lý. Vì lý do đó, thời điểm hiện tại là của chúng ta, nhưng thời gian tương lai sẽ là của riêng Thiên Chúa.”

Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con nằm trong tay Chúa. Khi nào Chúa gọi chúng con đến toà xét xử, chúng con đâu biết. Vì thế, xin Chúa giúp chúng con biết lấy lòng thương xót mà cư xử với nhau ở đời này, nhờ đó có thể hưởng hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau.

Lạy thánh Giáo Phụ I-nha-xi0ô thành An-ti-ô-ki-a và thánh Tô-ma A-qui-nô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Tránh mọi điều tiêu cực mất lòng Chúa và chỉ làm những điều chan chứa lòng thương xót.

Nguồn: Dòng Tên