Ngày 319

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 Thế giới chúng ta sống hôm nay được thêu dệt bởi nền văn minh công nghệ thông tin,

 đặc biệt bởi trí tuệ nhân tạo và cả khuynh hướng tục hoá đánh mất đi cảm thức thần thiêng.

Rất nhiều người không còn tin vào Đấng Tạo Hoá, vào Thiên Chúa là nguồn mạch và cùng

 đích của cuộc sống. Người ta chú ý đến các phương tiện truyền thông, mọi sự người ta đều hỏi ChatGPT. Ít người chú ý đến đời sống mai hậu và sự phán xét, cũng như nghĩ đến cái chết

 của mình. Cả một số tín hữu chủ quan nói rằng, cái chết còn lâu mới tới, ngày Chúa phán xét còn ở rất xa. Vì thế, đúng như triết gia người Đan Mạch Kierkegaard nói: “Thế giới bên kia và sự phán xét đã trở nên một trò đùa, một cái gì không còn chắc chắn đến nỗi người ta muốn nghĩ rằng đã có một thời gian ý nghĩ này đã biến đổi toàn diện sự sống nhân bản” (Raniero Cantalamessa trong bài giải thích về các bài đọc lễ Chúa Kitô Vua năm 2005).

 Khi con người chủ quan và tự đặt ra vòng an toàn với bao kho lẫm đầy rẫy lương thực

 cho cuộc sống của mình, thì Lời Chúa nói trong Tin mừng càng được ta chú ý hơn: “Đồ ngốc! Đêm nay người ta đòi linh hồn ngươi”(Lc12,20).

Vì vậy, điều quan trọng là ta cần tỉnh thức trong sám hối và ăn năn, như người trộm lành sám hối ăn năn cầu xin Chúa: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42). Thánh Phanxicô Salêsiô nói: “Tôi muốn dọn mình đến giờ chết, và lo lắng sửa soạn để bước qua giờ đó cách may mắn. Với tất cả sức lực, tôi muốn chắc chắn về tình trạng lương tâm, muốn chỉnh đốn lại những lỗi lầm sơ suất…” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.13).

Như Chúa hài lòng với người trộm lành và thưởng công cho anh được nước thiên đàng

thế nào, Ngài cũng hài lòng với bạn và tôi, khi ta biết khiêm tốn, sám hối ăn năn và cầu xin Chúa đoái thương. Và với lòng thương xót vô biên Chúa sẽ làm cho ta, những kẻ hư hoại, trở nên bất hoại, như thánh Giáo Phụ Athanasiô nói:

Xưa kia loài người đã rơi vào cảnh hư hoại, nay Người làm cho họ nên bất hoại. Người gọi họ từ cõi chết trở về cõi sống. Nhờ thân xác chính Người đã nhận lấy, nhờ ân sủng người đã đem lại do cuộc phục sinh, Người xua trừ cái chết hoàn toàn xa khỏi họ, chẳng khác nào ngọn lửa thiêu rụi cọng rơm” (Thánh Athanasiô, trích bài đọc Kinh Sách ngày lễ thánh Athanasiô 02.5). Thánh Augustinô với kinh nghiệm sám hối đời mình mời gọi bạn và tôi: “Hãy lắng nghe Lời đang gọi bạn: Hãy quay về! Và ở đó là vùng đất của sự bình yên tinh tuyền; ở đó, Tình Yêu không bao giờ có thể bị đánh mất khi nó không tự đánh mất chính mình”.

Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để chúng con ngu muội tạo vùng an toàn giả tạo, nhưng xin giúp con ý thức sống tỉnh thức và trên hết là luôn sám hối ăn năn, để khi Chúa gọi về, chúng con đến trước tòa Chúa với tâm hồn thanh thoát và nhẹ nhàng.

Lạy hai thánh Giáo Phụ Athanasiô và Augustinô, cùng thánh Phanxicô Salêsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Đọc kinh cáo mình vào buổi sáng trong khiêm tốn và ăn năn. Đến với toà giải tội, nếu có thể.

Nguồn: Dòng Tên