Ngày 327
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Áo gấm về làng” và “công thành danh toại” là hai câu thành ngữ diễn tả sự viên mãn trọn vẹn của một chặng đường đời hay toàn bộ cuộc sống. Cụ thể, “áo gấm về làng” chỉ người đi học hoặc đi làm xa, thành công có được địa vị nhất định, hoặc trở nên giàu có, để rồi trở về quê hương trong niềm kiêu hãnh và tự hào. “Công thành danh toại” diễn tả sự nghiệp thành đạt, có được danh tiếng vang xa. Nói cách khác, công danh và sự nghiệp cuộc đời đều thành toàn như ý muốn hoặc vượt xa ý muốn.
Từ cái nhìn của đời thường ta về lại với cái nhìn của Đức Tin và tâm linh. Ta tự hỏi:
“Là Kitô hữu, ta sống sao để đời sống Đức Tin của mình đạt được mốc điểm viên mãn trọn vẹn?” Giáo Hội dạy chúng ta rằng:“Phẩm giá của con người bắt nguồn từ việc con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa; họ được viên mãn trong ơn gọi đạt tới
phúc lành thiêng liêng của mình. Điều cần thiết là con người phải luôn hướng lòng mình về sự hoàn thành này” (GLHTCG 1700). Như thế, sự viên mãn trọn vẹn của đời ta là một ân sủng cao quý Chúa ban. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu tiên ta mang hình ảnh của Thiên Chúa, và mỗi chúng ta được Chúa mời gọi bước theo Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6), hầu đạt tới phúc lành thiêng liêng cao quý nhất là chia sẻ sự sống với Chúa trên thiên đàng. Thánh Catarina Si-e-na có nhận thức sâu sắc về sự thật quan trọng này: “Điều gì khiến Chúa ban cho con người một phẩm giá cao cả đến vậy? Chắc chắn là do tình yêu tuyệt vời mà Ngài nhìn đến tạo vật của Ngài nơi chính Ngài! Ngài dành tình yêu cho họ; vì quả thật, bằng tình yêu Chúa đã tạo dựng nên họ, và bằng tình yêu Chúa đã ban cho họ trở nên một sinh vật có khả năng nếm cảm sự Tốt Lành vĩnh cửu của Chúa” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Thiên Đàng).
Như thế, Chúa đã cài đặt thật sâu trong con người ta phẩm giá cao quý và lòng khao khát cùng khả năng hướng về đích đến là cuộc sống tốt lành viên mãn trọn vẹn, và Chúa mời gọi ta ngay lúc này hiệp hành tham gia vào hành trình tiến về Phúc Lành tuyệt hảo là Thiên Đàng Vinh Phúc, cũng là mục đích của cuộc đời chúng ta. Thánh tiến sĩ Ro-ber-tô Bel-lar- mi-nô nói: “Nếu bạn khôn ngoan thì hãy biết rằng bạn được tạo dựng để làm vinh danh Chúa và để được cứu rỗi đời đời. Đây là mục tiêu của bạn; đây là trọng tâm cuộc sống của bạn; đây là kho báu của trái tim bạn. Nếu bạn đạt được mục tiêu này, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nếu không đạt được nó, bạn sẽ thấy đau khổ” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Thiên Đàng).
Lạy Chúa, xin cho chúng con mặc lấy tinh thần khôn ngoan của các thánh nhân, để như thánh Augustinô, chúng con có thể xác tín mỗi ngày trong đời sống thường nhật rằng:
“Với tôi, chỉ có duy nhất một điều tốt, đó là ở kề bên Chúa” (Tv 73,28). Là bởi nếu con không ở trong Chúa, thì con cũng chẳng ở trong con” (Tự thuật. Q.7.C.11).
Lạy các thánh Augustinô, Catarina Si-ê-na cùng Ro-ber-tô Bel-lar-mi-nô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Nhẩm đi nhắc lại nhiều lần câu: “Với tôi, chỉ có duy nhất một điều tốt, đó là ở kề bên Chúa”.
Nguồn: Dòng Tên