”Coi chừng, đừng cho ai biết!” Đây là lời Đức Giêsu nói với hai anh mù, nhờ lòng tin mà đã được cho sáng mắt.  Một điều khá lạ lùng ấy là Ngài lại bảo họ đừng cho ai biết về phép lạ này. Tại sao lại như vậy?

 Đầu tiên, ta thấy yêu cầu của Chúa Giêsu dường như là không thể nào thực hiện được. Những ai biết hai anh này chắc chắn đều biết các anh bị mù. Và rồi giờ đây đột nhiên các anh nhìn thấy được. Làm sao mà người ta có thể không biết được đây?

 Chúa Giêsu chắc chắn biết các anh chẳng thể che dấu một phép lạ như thế được, nhưng Ngài vẫn bảo họ đừng cho ai biết. Để hiểu được lí do, chúng ta phải hiểu mục đích Ngài chữa lành họ.

 Ngài cho họ sáng mắt đơn giản và hoàn toàn bởi vì tình yêu. Họ đã một mực đi theo, van xin Ngài dủ lòng thương cho được lành. Và quả thực, Ngài đã xót thương mà ban cho họ điều họ ước ao, chẳng phải bởi vì Ngài muốn tạo thanh thế giữa dân chúng, nhưng vì lòng thương trước tình cảnh khốn khổ của hai anh.

 Ngài làm phép lạ này để dạy chúng ta rằng Ngài có thể chữa lành sự mù loà của con tim chúng ta. Ngài muốn hai anh mù này đến với Ngài trong đức tin và “thấy được” Ngài là ai. Do đó, phép lạ này là một điều gì đó cá vị, riêng tư, cụ thể và xảy ra để củng cố đức tin của họ.

 Một điều có ý nghĩa sâu sắc từ bài Tin Mừng hôm nay nữa đó là: hai anh mù này đã chẳng thể che giấu niềm vui sướng của mình khi được nhận lãnh phép lành của Chúa. Họ vỡ oà trong nỗi vui mừng, lòng biết ơn và kể cho tất cả mọi người về điều ấy. Chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa Giêsu sẽ chẳng thấy giận giữ hay thất vọng khi họ không làm theo lời Ngài, bởi Ngài hoàn toàn biết rõ và xem đó như là kết quả hiển nhiên bởi lòng tin của họ.

 Còn bạn thì sao? Bạn có thấy Chúa đang làm việc trong cuộc đời của bạn, để rồi tìm cách loan truyền niềm vui ơn lành Ngài ban trong đời bạn cho những ai xung quanh không? Bạn có nên chứng nhân cho các công trình tay Ngài thực hiện và các ơn chữa lành Ngài tuôn đổ trên bạn không? Bạn có tìm cách để những người khác thấy được điều Chúa đã làm cho bạn không?

 Hôm nay, bạn hãy suy ngẫm về niềm vui vỡ oà trong con tim của hai anh mù được chữa lành này, và về niềm vui của chính bạn trước các việc Chúa làm cho đời bạn. Nếu bạn không cảm nhận được niềm vui vỡ oà ấy, thì hôm nay chính là lúc để bạn cầu xin Ngài giúp bạn được thấy!

 Lạy Chúa, xin cho con được thấy và giúp con chia sẻ niềm vui sáng mắt – được trông thấy Ngài – với mọi người. Ước gì đời con luôn chảy trào niềm sướng vui ấy trước mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

—-//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/advent-week-one/