Ngày 340 (06.12)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Một giáo phụ sa mạc cao niên tên là Hierax, ngài đã sống trong vùng Thebais được 50 năm.

Ma quỷ muốn đẩy ngài vào trong tình trạng chán nản buông xuôi với cuộc sống dài đằng đẳng của ngài. Ngày nọ, ma quỷ đến trước ngài và nói: ‘Tên già cao niên kia, mày muốn làm gì, nếu mày được sống thêm 50 năm nữa?’ Cụ Hierax thanh thản nói: ‘Chúng bay làm ta chán cả ra.

Ta đã dự định sống thêm 200 năm nữa’. Ma quỷ nghe vậy liền thở dài và đi mất” (Trích bởi Anselm Grün. Mönchsgeschichten zum guten Leben. S.25). Giai thoại khôn ngoan của giáo phụ sa mạc “chạm tới” xu hướng ở Tây Phương: sợ cảnh sống cô đơn của tuổi già, sợ phải lệ thuộc hoàn toàn vào người khác, nên dù còn khoẻ, người ta vẫn muốn tự chủ quyết định về cái chết của mình. Chuyện kể về một người mẹ mới ngoài 70 tuổi, có cô hai cô con gái đã trưởng thành, một cô sống đời gia đình và người con khác đang sống trong tu viện. Người mẹ mạnh khoẻ sống tuổi hưu trí với tài chính rất ổn định, bà ở trong một căn hộ đã mua từ hơn 20 năm. Cuộc sống an hưởng thanh thản và nhẹ nhàng. Tưởng như vậy là đủ rồi!? Nhưng bỗng chợt bà có quyết định lạ lùng: dù vẫn mạnh khoẻ, bà muốn tự chủ kết thúc cuộc đời mình với sự trợ giúp của y khoa trong ngày tháng tới. Hai cô con gái nghe quyết

định của mẹ, bị sốc nặng, nhưng không thể can ngăn. Quyết định của bà được xã hội tôn trọng dựa trên một điều luật gây tranh cãi của toà án tối cao nước Đức đưa ra vào năm 2020. Đó là“quyền của mỗi cá nhân tự chủ quyết định cái chết của mình”. Ngày đó cũng tới, hai cô con

gái ở bên mẹ suốt. Giây phút giã từ mẹ còn mạnh khoẻ bước vào cái chết là thời khắc không bao giờ quên. Xã hội tự do có nhiều cái đẹp, nhưng cũng không thiếu nhiều điều tiêu cực. Đây là một trong xu hướng sống rất tiêu cực mà ta không nên nghe theo, như ca dao đã dạy: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Soi kinh nghiệm của người mẹ tự chủ quyết định tìm cái chết với hình ảnh của giáo phụ sa mạc ta nhận ra rằng: giáo phụ sa mạc có Chúa bên mình, ngài gắn bó với Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Ở bên Chúa ngài không chán nản, sợ hãi và buông xuôi, ngài tín thác hoàn toàn vào Chúa.

Đó là điểm then chốt đối với tất cả chúng ta. Thật vậy, khi bạn và tôi tín thác hoàn toàn và gắn bó với Chúa luôn mãi, thì sự sống hay cái chết không còn làm chủ cuộc đời ta nữa. Có Chúa ở bên, ta cũng không còn loay hoay sợ hãi tuổi già, không còn phải nghĩ ta sẽ chết như thế nào và vào lúc nào. Trong tay Chúa, Đấng sinh ta vào đời, ta phó thác đời ta. Vì vậy, như lời ThánhVịnh gia mời gọi: “Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”

(Tv 37,5). Với lòng tín thác, ta cầu nguyện với thánh Augustinô:

“Lạy Chúa là Đấng Hằng Sống, chẳng có gì nơi Ngài có thể chết đi cả. Bởi vì trước khi khởi đầu mọi thời gian và nhất là trước khi có cái gọi là ‘trước đó’, Ngài đã là Thiên Chúa và Đức Chúa của mọi loài do Ngài tạo dựng” (Tự Thuật. Q.1 C.6. T.30).

Lạy Đức Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh giáo phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Cầu nguyện nhiều lần với lời: “Lạy Chúa, con xin tín thác đường đời con cho Chúa”.

Nguồn : Dòng Tên