Ngày 346 (12.12)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong lịch sử các giáo phụ sa mạc, Makarius là một dung mạo thường được nhắc tới. Trước khi trở thành ẩn sĩ sa mạc, ngài sống đời gia đình và làm nghề buôn bán lạc đà. Năm 30 tuổi ngài trở thành ẩn sĩ và sống ẩn dật trong vòng 60 năm. Makarius để lại nhiều giai thoạt không chỉ khôn ngoan, mà còn dí dỏm nữa, như giai thoại sau đây: “ Khi còn trẻ tôi sống ẩn dật trong tu phòng, có lần tôi rơi vào tình trạng lười biếng, chán nản muốn buông xuôi. Sau đó tôi đi vào sa mạc và một vài tư tưởng nói với tôi rằng: Nếu anh gặp ai trên đường, anh hãy xin người đó giúp đỡ. Và tôi đã gặp một cậu bé đang chăn bò, tôi nói với cậu bé: ‘Tôi phải làm gì, cậu bé ơi,vì tôi đói bụng quá?’ ‘Hãy ăn gì đó đi’, cậu bé nói với tôi. Sau đó tôi lại nói: ‘tôi đã ăn rồi, nhưng giờ lại đói’. Cậu bé nói lần nữa: ‘Như vậy hãy ăn tiếp!’ Rồi một lần nữa tôi lại nói với cậu: ‘Tôi đã ăn, cơn đói lại đến với tôi nữa rồi!” Cậu bé nói với tôi: ‘Có thể anh là một con lừa, vì anh luôn luôn háu ăn’. Điều cậu bé nói đã giúp đỡ tôi và tôi tiếp tục cuộc sống của mình” (Trích bởi
Anselm Grün. Mönchsgeschchten zum guten Leben. S.46).
Bạn có mỉm cười khi đọc giai thoạt trên không? Giáo phụ Makarius tự nhìn nhận mình là con lừa chậm chạp và lười biếng, qua lời nhắc nhở của một cậu bé mà ngài gặp. Tình trạng lười biếng theo tiếng Hylạp là acedia, còn mang ý nghĩa buồn rầu dẫn đến chán nản, không còn màng đến những điều tốt trong cuộc sống để phấn đấu. Ai rơi vào “acedia”, thì sức lực tinh thần và thể các như mòn mỏi cạn kiệt, kìm hãm họ khỏi mọi cố gắng hướng thiện, vì họ cho rằng, cuộc sống quá đau buồn và khó khăn, quá vô nghĩa và không lối thoát. Như thế, mọi trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội không còn được họ quan tâm. Nói khác đi, tình trạng “acedia” làm suy yếu năng lượng, làm chậm trí óc, ngừng tập trung vào những vấn đề quan trọng và cản trở con người tiến bước trên đường đạt tới Chân Thiện Mỹ.
Nhìn lại cuộc sống, mời bạn cùng tôi phản tỉnh. Ít nhiều ta đã có kinh nghiệm với tình trạng lười biếng buông xuôi “acedia”. Khi rơi vào tình trạng đó, cuộc sống bạn ra sao và bạn đã làm gì, để có thể thoát ra tình trạng sống tiêu cực đó? Trong lời giáo huấn dành cho cộng đoàn ở Roma, thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa” (Rm 12,11). Nhiệt thành chính là phương dược chữa lành sự trễ nãi ươn lười, chữa lành căn bệnh “acedia”. Nhiệt thành và siêng năng trong việc phục vụ Chúa,Giáo Hội, Cộng Đoàn và anh chị em sẽ đưa lại cho ta sức sống và niềm vui. Nhiệt thành như Chúa Giêsu nhiệt thành trên hành trình sứ vụ là điều bạn và tôi cần có.
Lạy Chúa, ươn lười chán nản có thể đến bất cứ lúc nào. Xin Chúa đừng để chúng con chìm mình trong đó, nếu chúng con phải rơi vào. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim nhiệt thành vì Chúa và cho Chúa, vì Giáo Hội và cho Giáo Hội.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và lạy các thánh Giáo Phụ, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tránh ngủ nướng và trong ngày chú tâm sống thật trọn vẹn giây phút hiện tại.
Nguồn: Dòng Tên