Chúa Giêsu đã đến… chịu phép rửa

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép rửa của Gioan? Việc thanh tẩy trong nước sông Giođan này là một phép rửa sám hối (x. Mt 3,11). Nhưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa – Người không cần phải sám hối! Đó là lý do tại sao Gioan nói với Chúa Giêsu: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14).

Gioan đã không sống đủ lâu để chứng kiến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng nếu ông nghe Chúa Giêsu cầu nguyện từ thập giá: “Lạy cha, xin tha cho họ”, Gioan hẳn đã trực tiếp hiểu được ý nghĩa tròn đầy của phép rửa mà Chúa Giêsu đã chịu. Chúa Giêsu chịu phép rửa, không phải vì tội lỗi của Người, nhưng vì tội lỗi của chúng ta và của hết mọi người trên toàn thế giới.

Trên thập giá, Chúa Giêsu, Đấng vô tội, đã mặc lấy tội lỗi của cả nhân loại. Như Đức Giáo hoàng Benêđicto XVI đã viết: Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Người “gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại trên vai của mình: Người mang lấy gánh nặng đó và dìm nó xuống tận sâu dưới lòng sông Giođan. Người đã khai mở sứ vụ công khai của mình bằng cách đứng vào chỗ của của các tội nhân. … Phép rửa là một sự chấp nhận cái chết vì tội lỗi của nhân loại” (Đức Giêsu thành Nazarét, trang 18).

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với Gioan rằng phép rửa Người chịu sẽ “giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta những kẻ tội lỗi sẽ được nên công chính. Chúa Giêsu đứng với các tội nhân giống như chúng ta bên dòng sông Giođan và bước xuống nước, như họ đã làm. Rồi trên thập giá, Người đã mang lấy từng tội lội của mỗi người chúng ta – và tiêu diệt chúng, một lần cho tất cả.

Hôm nay là một ngày để tạ ơn Chúa vì Phép Rửa của chính bạn. Qua bí tích vĩ đại này, bạn được cùng với Chúa Giêsu tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Người. Bạn được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi mà Chúa Giêsu đã gánh lấy trên vai Người. Bạn được thanh tẩy khỏi tội lỗi và làm cho nên công chính. Và giống như Chúa Cha đã nói với Chúa Giêsu, Người cũng nói với bạn như thế: “Con là con yêu dấu của Ta” (x. Mt 3,17). Nguyện xin muôn đời ngợi khen, chúc tụng Người!

 “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì sự sống mới con được lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội!”.

nguồn: daminhtamhiep.net