Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta đã chứng kiến một sự thật đáng buồn khi thấy cõi lòng của những người Pha-ri-sêu đã trở nên mù quáng bởi những ác ý trong tâm họ. Họ luôn mong đợi được mọi người chú ý. Họ muốn mình được xem trọng và kính nể như những thầy thông luật chân chính. Chính vì thế, khi Đức Giê su làm những dấu lạ, nhiều người đã kinh ngạc về uy quyền của Người vì lời dạy của Người đi đôi với những việc Người làm, nhưng những người Pha-ri-sêu  ngay lập tức tìm cách chỉ trích Người. Sự ghen tị đã lấp đầy sự khôn ngoan của họ, khiến họ chẳng nhận ra rằng họ đang cư xử một cách vô cùng vô lí. Bài học để nhận ra và chừa bỏ tính ghen tị nơi chính mỗi người quả thực rất quan trọng và cũng rất khó khăn để học được.

Tội lỗi làm xáo trộn tâm hồn ta, đặc biệt khi những điều sai phạm ấy liên quan đến danh dự, cái tôi và lòng tự trọng của mỗi người. Khi con người ta lỗi phạm những điều này, họ hầu như không nhận ra mình đã trở nên vô lí như thế nào. Những người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình. Chúa Giê-su bị đặt trong tình thế khó khăn nhưng Người vẫn chọn chữa lành bệnh nhân trong ngày Sa-bát. Việc chữa bệnh là một hành động xuất phát từ lòng yêu thương của Người để cất đi những đau đớn dày vò nơi người bệnh trong suốt năm trường. Tuy đây là một phép lạ kì diệu nhưng tâm trí những người Pha-ri-sêu chỉ chú tâm làm sao để suy diễn một hành động tốt đẹp trở thành một hành động tội lỗi.

Tuy ghen tỵ không phải là điều đầu tiên ta cần suy xét nhưng ta rất cần phải xem xét nó trong lòng chúng ta. Chúng ta luôn phải đấu tranh với sự ghen tị và giận dữ vì khi chúng len lỏi vào đời ta, chúng ảnh hưởng rất lớn đến mối tương quan giữa ta và tha nhân.

Khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, bạn hãy suy nghĩ về tính xấu ghen tỵ này. Nhìn về nết xấu này với niềm hy vọng qua gương xấu của những người Pha-ri-sêu sẽ giúp bạn xác định xem có xu hướng xấu nào trong tâm bạn như họ không. Việc nhìn thấy những xu hướng này có thể sẽ giúp bạn được tự do khỏi những lí luận vô lý và tránh khỏi việc phạm tội sau này.

Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ mọi tội con đã phạm. Con thành tâm thống hối và mong rằng con có thể thấu rõ những bóng mờ đã che lấp những suy nghĩ và hành động của mình. Xin giải thoát con và để con thật tâm yêu Người và tha nhân như cách Người đã yêu chúng con. Lạy Chúa Giê–su, con tín thác vào Người.

——//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/second-week-in-ordinary-time/