
Thế gian này như một khu vườn lớn của Thiên Chúa. Trong khu vườn ấy, mỗi con người là một bông hoa mang một hương sắc riêng. Không bông nào giống bông nào, nhưng tất cả đều được Chúa yêu thương và chăm sóc bằng cùng một tình yêu.
Hoa hường mầu nhiệm nhắc ta nhớ đến Đức Maria, bông hoa tuyệt mỹ của nhân loại, luôn khiêm nhường và xin vâng trước thánh ý Thiên Chúa. Hoa huệ trắng gợi về Thánh Giuse, người công chính âm thầm, thanh sạch và trung tín. Hoa hồng nhỏ bé làm ta nhớ đến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh của con đường thơ ấu thiêng liêng, yêu Chúa qua từng việc nhỏ bé hằng ngày.
Và còn biết bao bông hoa khác trong khu vườn của Người.
Có những bông hoa chịu thương chịu khó giữa đời thường. Họ là những người cha, người mẹ âm thầm hy sinh cho gia đình nhỏ bé của mình. Mỗi ngày là một lần lặng lẽ nở hoa qua giọt mồ hôi, qua gánh nặng cơm áo, qua những đêm thức khuya dậy sớm vì con cái. Không ai ca ngợi, nhưng hương thơm của lòng hy sinh ấy bay lên đẹp lòng Thiên Chúa.
Có những bông hoa của đời dâng hiến, sống khó nghèo và âm thầm giữa nhân gian. Từng lời kinh, từng hy sinh nhỏ, từng lời cầu nguyện cho thế giới là những cánh hoa lặng lẽ dâng lên Chúa cho phần rỗi các linh hồn.
Có những bông hoa thanh khiết của tuổi trẻ biết giữ gìn tâm hồn trong sáng, biết sống yêu thương và quảng đại. Họ mang nụ cười đến cho người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn qua những việc bác ái và thiện nguyện âm thầm. Giữa một thế giới dễ chạy theo hưởng thụ và ích kỷ, những bông hoa ấy vẫn giữ được vẻ đẹp tinh khôi của lòng nhân hậu.
Có những bông hoa công chính nở giữa đời. Đó là những con người sống bằng bàn tay lao động chân chính, không gian dối, không lừa lọc, không tham lam. Họ sống ngay thẳng giữa một xã hội nhiều thật giả lẫn lộn. Chính sự tử tế âm thầm của họ là một chứng từ đẹp cho Tin Mừng.
Cũng có những bông hoa gầy héo trên giường bệnh. Dẫu đau đớn và yếu mệt, họ vẫn cố giữ màu sắc tín trung của đời mình trong sự phó thác. Những lời cầu nguyện giữa đau khổ nhiều khi quý giá hơn những lời ca tụng giữa bình an. Và có những bông hoa đã khép cánh trong lòng đất, đang yên nghỉ trong niềm hy vọng được sống lại cùng Chúa ngày sau hết.
Khu vườn của Thiên Chúa có vô vàn bông hoa không thể gọi tên. Những cuộc đời âm thầm, lặng lẽ, không ai biết đến, nhưng Thiên Chúa thấy hết. Người nhìn từng hy sinh nhỏ bé, từng giọt nước mắt kín đáo, từng lòng trung tín qua năm tháng.
Dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trao nhân loại cho Đức Maria làm Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống như những bông hoa nhỏ trong khu vườn của Chúa: có bông rực rỡ, có bông đơn sơ; có bông tỏa hương nồng nàn, có bông âm thầm nơi góc khuất. Nhưng tất cả đều sống để ca tụng Thiên Chúa và dâng đời mình trong tâm tình cảm tạ.
L,m Giuse Hoàng Kim Toan