Lời cuối của Đức Giêsu trước cuộc thương khó không phải là một lời than trách, nhưng là một lời nâng đỡ: “Trong thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.”

Chúa Giêsu đã về cùng Chúa Cha, những vui buồn sướng khổ đều được Chúa Cha thương yêu và ban phúc chữa lành. Hãy can đảm lên! Lời Chúa thêm sức manhhj cho ta. 

Người biết rõ con đường các môn đệ sẽ đi không dễ dàng. Theo Chúa không miễn trừ đau khổ. Người môn đệ vẫn phải đi qua nước mắt, mất mát, hiểu lầm, cô đơn và những cuộc chiến nội tâm. Đức tin không làm con người thoát khỏi thân phận mong manh, nhưng cho họ một điểm tựa để không gục ngã.

Đức Giêsu không hứa cất khỏi thập giá, nhưng Người hứa một chiến thắng. Chiến thắng ấy không đến từ sức mạnh quyền lực hay sự áp đảo, nhưng từ một tình yêu trung tín đến cùng. Người thắng thế gian khi vẫn yêu thương giữa hận thù, vẫn tha thứ giữa bạo lực, vẫn vâng phục Chúa Cha giữa đau khổ và cái chết.

“Thầy đã thắng thế gian” nghĩa là sự dữ không phải tiếng nói cuối cùng. Bóng tối có thể phủ kín một thời gian, nhưng không dập tắt được ánh sáng. Hận thù không mạnh hơn yêu thương. Cái chết không thắng được sự sống.

Bởi thế, người Kitô hữu sống giữa một thế giới đầy bất an mà vẫn có thể giữ bình an trong lòng. Không phải vì cuộc đời hết sóng gió, nhưng vì biết mình thuộc về Đấng đã chiến thắng. Một niềm tin sâu xa giúp con người đứng vững giữa chao đảo.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan