Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không
bị Thiên Chúa xét đoán – CN 7 TN, năm C
Dù là người nổi tiếng trên truyền hình, người ăn mặc nhếch nhác trong cửa hàng hoặc thậm chí là đồng nghiệp có lựa chọn thực phẩm khác với chúng ta, chúng ta đều thấy thật dễ dàng để xét đoán mọi người. Và nếu chân thành mà nói, dường như đó là điều rất dễ được chấp nhận. Nhưng trong bài giảng của mình trước đám đông, Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng: “Đừng xét đoán… Đừng lên án” (Lc 6,37). Vậy thay vào đó chúng ta nên làm gì?
Câu ngay trước đoạn văn này cho chúng ta câu trả lời: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).
Hãy suy gẫm lòng thương xót của Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta. Khi bạn thấy mình đang xét đoán người khác, hãy nghĩ về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho bạn: Người đã sai Con của Người đến để chết cho bạn khi bạn không xứng đáng – thậm chí cả khi bạn không xin điều đó! Hoặc hãy nhớ lại tất cả những lần khi bạn không phải chịu “những điều bạn xứng đáng phải chịu” trong cuộc sống của bạn. Có thể bạn đã nói chuyện cách cay nghiệt với ai đó và họ đã nói lại cách tử tế với bạn, hoặc có thể ông chủ của bạn nơi làm việc đã chọn để bỏ qua việc bạn trễ hạn một dự án. Lòng thương xót được tuôn đổ xuống cho bạn giống như lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người trên thế giới này.
Khi bạn tình cờ gặp “những người tội lỗi” hôm nay, hãy suy gẫm lòng thương xót của Chúa Cha và rồi hãy chia sẻ lòng thương xót đó cách quảng đại. Hãy nói cách tử tế để đáp lại những lời nói thô lỗ. Hãy chúc phúc cho người bất đồng ý kiến với bạn. Hãy tha thứ cho người tài xế hung hăng ở làn đường bên cạnh. Chúa Giêsu hứa rằng nếu bạn thương xót những người xung quanh bạn, “phần thưởng dành cho bạn sẽ lớn lao, và bạn sẽ là con Đấng Tối Cao” (Lc 6,35).
Thiên Chúa là thẩm phán hoàn hảo. Chúng ta có thể tin tưởng Người thực hiện công việc của Người. Người biết khi nào tỏ lòng thương xót và biết khi nào phải sửa dạy. Người không cần sự trợ giúp của chúng ta! Thay vào đó, chúng ta có thể trở nên từ bi, thương xót, chúng ta có thể tha thứ và tôn vinh Cha trên trời của chúng ta khi chúng ta làm như thế.
“Lạy Cha, xin giúp con trở nên một phản ánh tình yêu thương xót của Chúa hôm nay”.
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Nguồn : daminhtamhiep.net