“Anh em phải coi chừng! Phải tỉnh thức!” (Mc 13,33).

Hôm nay, chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Vọng và chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến vào Lễ Giáng Sinh. Vì vậy, có thể bạn mong đợi bài Tin Mừng hôm nay sẽ đề cập đến việc ra đời của Người. Nhưng Chúa Giêsu không nói về Lễ Giáng Sinh khi Người nói: “Anh em phải coi chừng! Phải tỉnh thức!” (Mc 13,33). Người đang khuyên bảo các môn đệ của mình phải cảnh giác khi họ chờ đợi Người trở lại. Chúng ta có thể tự hỏi: Tại sao chúng ta nghe nói về việc Trở Lại Lần Thứ Hai? Mùa Vọng không phải là lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu sao? Vâng, đúng vậy. Nhưng như Thánh Bernard Clairvaux đã từng nói: chúng ta có thể suy gẫm về ba lần Chúa “đến” trong suốt Mùa Vọng.

Lần thứ nhất, đó là lần Chúa Giêsu đến với tư cách là một hài nhi ở Bêlem. Vì thế, chúng ta có thể thấu hiểu lòng khao khát Đấng Mêsia của dân Do Thái. Kế đó là lần Người đến Lần Thứ Hai trong vinh quang vào ngày tận thế. Chúng ta có thể tỉnh thức khi chúng ta sẵn sàng tâm hồn cho sự trở lại của Chúa Giêsu. Cuối cùng, chúng ta có thể kinh nghiệm lần đến thứ ba của Chúa Giêsu – Người đang đến trong tâm hồn chúng ta ngay bây giờ. Thực ra, chính lần đến này của Chúa Kitô củng cố tất cả những gì chúng ta làm trong suốt mùa thánh thiện này.

Chúa Giêsu đến với chúng ta mỗi ngày. Người không thụ động; Người không chờ đợi chúng ta leo lên một ngọn núi nào đó để tìm Người. Người là người khởi xướng. Người tích cực theo đuổi và kiếm tìm chúng ta. Đó là lý do tại sao Người đã trở nên một con người; đó là lý do tại sao Người đã hứa luôn ở cùng chúng ta (x. Mt 28,20). Và đó là lý do tại sao Người cố gắng bước vào cuộc sống của chúng ta trong mùa Vọng này.

Chúa Giêsu đến để nhắc nhớ chúng ta hãy tạm dừng cuộc sống bận rộn của mình. Người đến để truyền cảm hứng cho chúng ta cầu nguyện hoặc đọc lời của Người. Người nhắc nhở chúng ta rằng Người ở với chúng ta, ngay cả khi chúng ta cảm thấy cô đơn. Người khơi dậy lương tâm của chúng ta để chúng ta muốn quay lưng lại với tội lỗi và hướng về lòng thương xót của Người. Người đến với chúng ta như một người bạn hoặc người xa lạ đang cần lòng tốt. Chúa Giêsu liên tục tìm cách để đến với chúng ta. Và chúng ta càng tỉnh thức với việc Người đến bây giờ thì chúng ta càng sẵn sàng hơn khi Người trở lại.

Vậy bạn hãy tỉnh thức! Thiên Chúa là Đấng yêu thương bạn đang bước đi bên bạn. Bạn sẽ chú ý đến Người chứ?

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con nhận biết những cách Chúa đến với con trong Mùa Vọng này”.

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Nguồn: daminhtamhiep.net