
“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8)
Bài đọc thứ nhất hôm nay mô tả lần cuối cùng các tông đồ nhìn thấy Chúa Kitô phục sinh. Thánh Luca mô tả bối cảnh này ngay trong chương thứ nhất của Sách Công vụ Tông đồ, nhưng chỉ từ ngữ thôi thì không thể nào diễn tả được sự kinh ngạc và lạ lùng mà các tông đồ hẳn đã cảm thấy khi họ nhìn thấy Chúa Giêsu “được nâng lên” thiên đàng (Cv 1,9). Họ thực sự có phúc khi được chứng kiến tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm, từ khởi đầu sứ vụ cho đến giây phút đầy kịch tính này.
Nhưng cùng với đặc ân này là một trách nhiệm lớn lao. Trong lời chỉ dẫn cuối cùng của mình cho các tông đồ, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Đây là mục đích sống mới của họ, đó cũng chính là lý do tại sao Chúa Giêsu đã chọn họ ngay từ đầu. Chính các trình thuật chứng kiến tận mắt của các tông đồ sẽ đặt nền cho đức tin của hàng triệu tín hữu và toàn thể Giáo Hội qua các thế kỷ.
Dĩ nhiên, nhiều người khác đã theo chân các tông đồ bằng việc làm chứng cho Chúa Kitô. Họ có thể không nhìn thấy Chúa Giêsu tận mắt, nhưng họ đã cảm nghiệm sự hiện diện của Người và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của họ. Thực vậy, mỗi người (khi) tự xưng mình là tín hữu thì hẳn cũng là một chứng nhân cho Chúa Kitô.
Bạn có nghĩ chính mình là một nhân chứng? Nếu bạn đi theo Chúa Giêsu, bạn không thể không là một nhân chứng cho Người. Bạn làm chứng bằng các giá trị đang hướng dẫn bạn, bằng tình yêu mà bạn bày tỏ cho những người khác và bằng đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn làm chứng nhân khi bạn chia sẻ Thiên Chúa đang hành động trong cuộc đời bạn như thế nào hoặc Người đã tha thứ cho bạn như thế nào hoặc đã nhận lời bạn cầu nguyện như thế nào.
Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu lúc Người về trời không chỉ dành cho các tông đồ; những lời ấy cũng dành cho bạn. Vậy bạn có thể làm chứng cách nào cho Chúa Giêsu hôm nay? Mỗi ngày đều mang đến một cơ hội mới – một cơ hội có thể dẫn người khác đến một tình yêu mới hoặc sâu sắc hơn của Chúa.
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy mở mắt con ra với những cách mà con có thể làm chứng cho Chúa hôm nay”.