“Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mc 10, 16)

Là chiên giữa sóí rừng. Lấy nhân hoà làm lẽ sống, lấy hoà bình thay cho chiến tranh, lấy tình thương thay cho bạo lực. Lấy sự lành thay cho sự dữ. Lấy khoan dung thay cho lên án. Lấy nhẫn nại thay cho cuồng bạo.

Là chiên giữa sói, hy sinh mạng sống mình để bảo vệ cho người thấp kém cô đơn, yếu thế. Không sống chỉ cho mình mà còn sống cho người khác. Không chỉ hưởng lợi cá nhân mà cho mọi người. Lấy lợi ích cộng đồng thay cho chủ nghĩa cá nhân.

Là chiên giữa sói rừng, không đơn giản như bầy cừu run rẩy trước sự dữ. Hiền lành không phải là ngu. Dễ nghe lời, nhưng không dễ bị dụ dỗ theo sự ác. Dễ bị lừa đảo, nhưng luôn tỉnh thức không theo lối tà. Dễ thương, nhưng không dễ bị làm thịt cho sói. Đôi khi còn thuần hoá sói, đưa sói về chung đàn mà không còn làm hại đến ai khác.

Là chiên giữa sói. Một đòi hỏi duy nhất, dưới một chủ chiên là Chúa Giêsu Kitô. Ngoài Chúa, chiên sẽ bị sói ăn thịt, chiên sẽ trở nên nhút nhát và sống theo bầy đàn như “sự im lặng của bầy cừu”.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan