Tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần
Ga 20,19-23
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Suy niệm:
Bạn có biết và kinh nghiệm trong đời về ân huệ và sức mạnh của Chúa Thánh Thần không? Sau cái chết và phục sinh, Ðức Giêsu đã hứa ban ân huệ của Chúa Thánh Thần. Ngài nói với họ: Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần! (Ga 20,22). Ðức Giêsu biết rằng các môn đệ sẽ cần đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần để thực hiện sứ mạng đã được giao phó cho họ. Ân huệ của Chúa Thánh Thần tuỳ thuộc vào sự về trời của Ðức Giêsu bên hữu Chúa Cha. Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu đã dặn các tông đồ đợi ở Giêrusalem cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống (Lc 24,49). Tại sao các ngài cần đến sức mạnh từ trời cao? Các Tin mừng nói với chúng ta rằng Ðức Giêsu được tràn đầy Chúa Thánh Thần khi Ngài chịu phép rửa ở sông Giođan:
Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người… thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”(Ga 1,32-33; Mc 1,8; Mt 3,11).
Đức Giêsu, được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. – được Thần Khí thúc đẩy, vào trong hoang địa 40 ngày… và Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, trong quyền năng của Thần Khí” (Lc 4,1.14).
Giống như Ðức Giêsu được xức dầu với Thần Khí lúc khởi đầu sứ mệnh của mình, các môn đệ cần đến sự xức dầu của Chúa Thánh Thần để thực hiện sứ mệnh đã được Ðức Giêsu trao phó. Chúa Thánh Thần được ban cho tất cả những ai chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, để giúp chúng ta sống một đời sống mới – một đời sống yêu thương, bình an, vui mừng, và công chính (Rm 14,17). Chúa Thánh Thần lấp đầy lòng chúng ta với tình yêu của Thiên Chúa (Rm 5,7), và Người ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm chúng ta cần để sống như các môn đệ tràn đầy niềm tin của Chúa Giêsu. Thần Khí giúp chúng ta trong sự yếu đuối (Rm 8,26), và giúp chúng ta lớn lên trong sự giải thoát thiêng liêng – sự giải thoát khỏi nghi ngờ, sợ hãi, và sự nô lệ cho những ước muốn lăng loàn của mình (2Cr 3,17; Rm 8,21). Thần Khí hướng dẫn chúng ta trong những đường lối của Thiên Chúa, và dẫn dắt chúng ta trong việc sống theo ý của Thiên Chúa. Thần Khí là nguồn mạch và Đấng ban phát mọi sự thánh thiện. Isaia đã tiên báo 7 hồng ân mà Thần Khí sẽ ban cho: khôn ngoan, minh mẫn, mưu lược, dũng mãnh, hiểu biết, và kính sợ Chúa (Is 11,2).
Hồng ân của Lễ Hiện Xuống – sự ban phát Chúa Thánh Thần, những ân huệ thiêng liêng và những phúc lành của Thiên Chúa – được thực hiện ngang qua cái chết, sự sống lại, và lên trời của Chúa Giêsu. Sau khi sống lại, Ðức Giêsu đã “thổi hơi” trên các môn đệ và ban cho họ Chúa Thánh Thần. Giống như Thiên Chúa thổi hơi sự sống vào trong Ađam, hồng ân của Chúa Thánh Thần cũng là sự thông ban “sự sống mới” cho dân Người. Với hồng ân của Chúa Thánh Thần, sự tạo dựng mới khởi đầu. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho vinh quang của Người. Ơn huệ bình an của Ðức Giêsu ban cho các môn đệ còn hơn cả sự vắng bóng của phiền muộn. Bình an của Người bao gồm sự tha thứ tội lỗi và sự sung mãn của mọi sự tốt lành. Bạn có muốn sức mạnh để sống một đời sống tràn đầy niềm tin như người môn đệ của Chúa Giêsu không? Hãy cầu xin Cha lấp đầy bạn sức mạnh của Chúa Thánh Thần (Lc 11,13).
Thánh Basil Cả (329-379), một giáo phụ giải thích vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta rằng:
“Thần Khí phục hồi Thiên đàng cho chúng ta và con đường về trời, và được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa; Người làm cho chúng ta xác tín rằng chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha đích thật và ban cho chúng ta ơn sủng của Đức Kitô, làm con cái sự sáng và vui hưởng vinh quang bất diệt. Tóm lại, Người ban tràn trề những phúc lành trong thế giới này và mai sau; vì những gì đã hứa chúng ta có thể chiêm ngắm hiện nay trong sự phản chiếu của đức tin, chúng ta sẽ vui hưởng một ngày nào đó. Nếu đây là sự nếm trước, thì thực tại sẽ là gì nữa? Nếu đây là những hoa trái đầu tiên, thì vụ mùa sẽ là gì?” (Trích khảo luận của thánh Basil về Chúa Thánh Thần)
Chúa Giêsu ban cho mỗi người chúng ta hồng ân và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài muốn làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ, ban cho chúng ta niềm hy vọng để chịu đựng, và một tình yêu không bao giờ nguội lạnh. Người không bao giờ khước từ ban Thần Khí cho những ai cầu xin với đức tin kiên vững. Ðức Giêsu dạy các môn đệ hãy tin tưởng cầu xin ơn huệ của Thần Khí: “Nếu các ngươi, là người xấu, còn biết cho cái tốt cho con cái, phương chi Cha trên trời sẽ ban Chúa Thánh Thần cho những ai kêu xin Người!” (Lc 11,13). Bạn có khao khát Thiên Chúa và đời sống sung mãn mà Người ban cho ngang qua ân huệ của Thần Khí không?
“Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa về hồng ân của ngày lễ Hiện Xuống và về đời sống mới Chúa ban trong Chúa Thánh Thần. Xin lấp đầy con với Thánh Thần của Chúa, và cho lòng con cháy lên ngọn lửa tình yêu của Chúa, để con có thể phụng sự Chúa trong vui mừng và tự do”.
Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
daminhtamhiep.net
* Daily Readings: