
Đức Giêsu đã chữa lành nhiều người bệnh
Mc 1,29-39
29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy! “38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Suy niệm: Bạn thường đem các vấn nạn của mình đến với ai? Các môn đệ của Đức Giêsu đã mang những vấn nạn của họ đến với Người một cách thoải mái, bởi vì họ luôn thấy Người sẵn sàng và có khả năng giải quyết mọi khó khăn, buồn phiền, hay bệnh tật mà họ gặp phải. Khi ông Simon đưa Đức Giêsu về nhà mình, mẹ vợ ông lập tức được chữa lành bởi vì Đức Giêsu đã nghe lời cầu xin của Simon. Giáo phụ Jerome (347-420 AD) suy niệm về đoạn văn này như sau:
“Nếu Chúa Giêsu đang đứng bên giường của bạn, bạn có thể tiếp tục ngủ được chăng? Thật là lố bịch khi bạn vẫn ngủ trước sự hiện diện của Người. Đức Giêsu ở đâu? Người đang ở đây ban phát mình Người cho chúng ta. ‘Người đứng giữa họ, nhưng không ai nhận ra Người’ (Ga 1,26) ‘Nước Thiên Chúa đang ở giữa ngươi’ (Mc 1,15). Đức tin nhìn thấy Đức Giêsu ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta không thể nắm được tay Người, chúng ta hãy phủ phục dưới chân Người. Nếu chúng ta không thể chạm đến đầu Người, chúng ta hãy rửa chân Người bằng nước mắt của chúng ta (Lc 7,38). Lòng thống hối của chúng ta là thuốc thơm của Đấng cứu thế. Hãy nhìn xem lòng trắc ẩn của Đấng cứu thế quý giá biết chừng nào”.
Bạn có để Đức Giêsu làm Chúa và người Chữa lành trong cuộc đời, gia đình, và cộng đồng bạn không? Hãy đến với Người với niềm tin kiên vững. Sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa phục hồi cho chúng ta không chỉ sức khoẻ, mà còn sự phục vụ và quan tâm tích cực tới người khác. Không có vấn nạn nào Người lại không muốn giúp chúng ta, và không có sự bó buộc nào mà Người không thể giải thoát cho chúng ta. Bạn có đem những vấn nạn của mình đến với Người với niềm tin kiên vững rằng Người sẽ giúp bạn không?
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa có tất cả mọi quyền lực để chữa lành và giải thoát khỏi sự nguy hại. Không một vấn đề nào hay cản trở nào mà Chúa không chế ngự được. Xin Chúa giúp con được tự do phụng sự Chúa một cách vui mừng và yêu thương và phục vụ mọi người một cách quảng đại. Chớ gì không có điều gì cản trở con hiến toàn thân con cho Chúa và cho việc phụng sự Người.
Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn : daminhtamhiep.net
* Daily Readings (Bài đọc Anh ngữ) :