Thoáng Nhìn Lịch Sử PT Cursillo
Loyola Gagné, Lm Dòng Thánh Thể
Tủ sách PT Cursillo Gia Nã Đại ngành Pháp ngữ
Dịch giả: Mác-cô Huỳnh Lương
CHƯƠNG 4.8
PHONG TRÀO HOÀN VŨ
8. TRỞ THÀNH PT HOÀN VŨ
Vào tháng 5 năm 1966, một Ultreya quốc tế đã được tổ chức tại Rôma. Chỉ mới ở tuổi 17 mà PT Cursillo đã đi và có mặt ở khắp năm châu. Trong bài tường thuật về buổi Ultreya ấy, Đức Ông Sebastian Gayá kể lại rằng PT đã bước lên thêm một nấc thang lịch sử và ngài còn thêm rằng “Đối điện với vô số những lời chỉ trích và thái độ thiếu cảm thông mà chúng ta đã phải hứng chịu, thì đây chính là giai đoạn đỉnh cao vì việc PT được Đức Thánh Cha công nhận”. Hiện diện trong ngày đó có khoảng 8.000 đại diện đến từ 28 quốc gia của khắp năm châu lục. Lòng sốt sắng của những người lữ hành này đã ngày càng dâng cao hơn trên suốt con đường hành hương. Thật vậy, có một Cursillista người Tây Ban Nha đã bị thương dọc đường, anh tình nguyện ở lại bệnh viện và bảo vợ mình cứ tiếp tục lên đường đi đến Rôma, anh bảo: “Với Thánh Giá và quyển cẩm nang này anh sẽ tự lo liệu được”. Nhiều lời hoan hô đã cắt ngang bài diễn văn của ĐGH Phaolô VI. Ngài đã có những lời tuyên bố về PT như những lời khẳng định: “PT Cursillo – những gì chính yếu trong đạo Kitô, những màu sắc của ân sủng, ý nghĩa của việc hành hương, việc gặp gỡ riêng tư với Chúa và với anh em, v..v..”. Chúng ta cần phải đọc hết cả bài nói chuyện của ĐGH. Ngài có lý khi kết luận rằng:
“Hàng ngàn người trong các bạn đã tụ họp lại nơi đâu để đại điện cho hàng trăm ngàn người đã được dự phần vào cùng một cơn mưa ân phúc từ Trời cao, được thúc đẩy bởi một lý tưởng duy nhất, được kín túc từ cùng một nguồn suối: là các khoá Cursillo. Cursillo – được hun đúc nên qua kinh nghiệm, được tín nhiệm do những hoa trái mà nó mang lại và nay nó chính thức có quyền tiến bước trên mọi nẻo đường của thế giới.”
Niềm phấn khởi trong buổi tiếp kiến với ĐTC Phaolô VI dâng cao đến độ viên đại úy của đội vệ binh Thụy Sỹ đã thổ lộ rằng: từ khi nhận nhiệm vụ cho tới nay đã 12 năm, anh chưa từng thấy có một buổi yết kiến nào đầy cảm xúc và phong phú như vậy.