Con đường dẫn đến sự bình an

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

Con đường dẫn đến sự bình an

Xét Mình cho Mùa Vọng

 Khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa miền Giuđa, ông đã nhanh chóng nổi tiếng là một ngôn sứ nóng nảy rao giảng về sự phán xét và sự ăn năn sám hối

Mặc dù nói những lời mạnh mẽ với những kẻ giả hình và tự mãn thời của mình, Gioan cũng là sứ giả của Thiên Chúa về một kỷ nguyên mới và đầy hứng khởi. Thời kỳ chuẩn bị cuối cùng đã trôi qua! Nước Trời đã đến và Thiên Chúa sắp thực hiện các lời hứa của Người! Thời điểm, sự kiện quá quan trọng đến nỗi mọi địa lý của Ítraen sẽ phải thay đổi: các ngọn núi sẽ được san cho bằng và các thung lũng sẽ được lấp cho đầy; không có bất cứ điều gì có thể gây cản trở việc Thiên Chúa đến cứu độ dân Người.

Đây là lý do tại sao Gioan đã đề cập đến lời mời gọi ăn năn sám hối khẩn thiết như thế. Bởi vì ông biết phần thưởng rất giá trị, ông muốn nhìn thấy dân của mình được giải thoát khỏi mọi thứ ngăn cản họ đón nhận phần thưởng ấy. Gioan biết rằng bất cứ ai để tội lỗi không được kiểm soát trong cuộc sống của mình thì sẽ có nguy cơ đánh mất ân sủng, tình yêu và sức mạnh sắp được tuôn đổ, sắp được ân ban.

Những gì Gioan biết và công bố quá lâu trước đây vẫn đúng cho chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể cảm nhận sự bình an và niềm vui Giáng Sinh khi chúng ta làm theo lời khuyên của Gioan và loại bỏ những cản trở đối với ân sủng của Thiên Chúa. Những câu hỏi sau đây có thể giúp chúng ta xác định những cản trở này để chúng ta có thể tương quan tốt với Thiên Chúa và với nhau. Có những “ngọn núi” kiêu căng, những suy nghĩ đặt mình là trung tâm hoặc tính trần tục cần được kéo xuống không? Còn về “những thung lũng” sợ hãi, cay đắng hoặc ghen tỵ ngăn cản chúng ta nhận biết niềm vui của Chúa Kitô thì sao? Hãy dùng Bí tích Hòa Giải là một cách chữa lành và phục hồi, tất cả chúng ta hãy cùng chuẩn bị con đường cho Đức Chúa!

Trong Mùa Vọng này, bạn hãy tự đặt mình trên con đường dẫn đến sự bình an. Hãy tự hỏi mình:

Hãy Yêu Mến Chúa Hết Lòng, Hết Linh Hồn và Hết Trí Khôn.

Ở mức độ nào tôi đang tuân theo lịch trình của riêng tôi và chỉ phù hợp với Thiên Chúa khi thuận tiện? Tôi có chân nhận thẩm quyền của Chúa Cha trên cuộc đời của tôi không? Có những cách nào trong đó cuộc sống của tôi đang bị chi phối bởi những tham vọng của riêng tôi chứ không phải bởi những mong muốn của Thiên Chúa dành cho tôi?

Tôi có dành thời gian trong ngày Sabát để tôn thờ Chúa và nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Người không?

Tôi có tôn kính danh Thiên Chúa trong lời nói và hành động của tôi không?

Yêu Tha Nhân như Chính Mình.

Lời nói và hành động của tôi thể hiện sự tôn kính và tôn trọng đối với những người khác nhiều như thế nào? Có những cách mà tôi có thể đã làm tổn thương các thành viên trong gia đình tôi, những người họ hàng thân thuộc, những người đồng nghiệp hoặc hàng xóm láng giềng? Có ai đã làm tổn thương tôi cần tôi tha thứ?

Tôi có quan tâm đến những người nghèo, bệnh tật và đau khổ không? Sự quan tâm này có chuyển thành hành động, đặc biệt thành lời kêu gọi cổ vũ công bằng với tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa Kitô không?

Tôi có cho phép tâm trạng chi phối con người mình không? Tôi có nhượng bộ cho những suy nghĩ, ý tưởng giận dữ, sợ hãi hay cay đắng không?

Tôi có tôn kính cha mẹ của mình bằng cách thể hiện tình yêu thương và lòng tôn trọng thích đáng với các ngài không? Tôi có hoài nghi hay thiếu tôn trọng khi tiếp cận với những người có thẩm quyền hợp pháp không?

Tôi có để cho tâm trí mình có những suy nghĩ dâm dục không? Có trường hợp, hành vi nào ô uế, không trong sạch mà tôi cần xin Chúa tha thứ không? Tôi có lạm dụng thân thể bằng cách sử dụng ma túy, rượu bia hoặc thức ăn không lành mạnh không?

Có bất cứ lĩnh vực nào khác mà Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn tôi tiến đến sự ăn năn hối hỗi – những tội lỗi quá khứ bị quên lãng hoặc cố tình che giấu; những tổn thương day dứt cần được chữa lành; những lĩnh vực khó khăn đặc biệt mà tôi nhận ra?

nguồn: daminhtamhiep.net