
Chúa Giêsu đã tạo ra một cảnh khá thú vị. Ngài đã trực tiếp giao chiến với những người đang biến Đền thờ thành một khu chợ. Những người bán động vật để hiến tế làm như vậy nhằm kiếm lời từ các thực hành thiêng liêng của đức tin Do Thái. Họ không ở đó để phục vụ ý muốn của Thiên Chúa; đúng hơn, họ ở đó để phục vụ chính họ. Và điều này đã gây ra cơn thịnh nộ thánh của Chúa chúng ta.
Điều quan trọng là chỉ ra rằng cơn thịnh nộ của Chúa Giêsu không phải là kết quả của việc Ngài mất bình tĩnh. Đó không phải là kết quả của những cảm xúc mất kiểm soát của Ngài tuôn trào trong cơn giận dữ tột độ. Không, Chúa Giêsu hoàn toàn kiểm soát được chính mình và thể hiện cơn thịnh nộ của Ngài là kết quả của một tình yêu đam mê mãnh liệt. Trong trường hợp này, tình yêu hoàn hảo của Ngài được bày tỏ qua cơn thịnh nộ.
Sự tức giận thường được hiểu là một tội lỗi, và thật tội lỗi khi nó là kết quả của việc một người mất kiểm soát. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là bản thân niềm đam mê giận dữ không phải là tội lỗi. Niềm đam mê là một động lực mạnh mẽ thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Câu hỏi quan trọng cần đặt ra là “Điều gì đang thúc đẩy niềm đam mê đó?”
Trong trường hợp của Chúa Giêsu, chính lòng căm thù tội lỗi và tình yêu dành cho tội nhân đã đẩy Ngài đến cơn thịnh nộ thánh này. Bằng cách lật bàn và dùng roi đuổi mọi người ra khỏi Đền thờ, Chúa Giêsu cho thấy rõ rằng Ngài yêu Cha Ngài, nơi họ đang ở, và Ngài yêu dân chúng đủ để quở trách tội lỗi mà họ đã phạm. Mục tiêu cuối cùng trong hành động của Ngài là sự hoán cải của họ.
Chúa Giêsu ghét tội lỗi trong cuộc sống của bạn với cùng một niềm đam mê hoàn hảo. Đôi khi, chúng ta cần một lời quở trách thiêng liêng để đưa chúng ta đi đúng đường. Đừng sợ để cho Chúa quở trách bạn trong Mùa Chay này.
Hôm nay, hãy suy gẫm về những phần trong cuộc sống của bạn mà Chúa Giêsu muốn tẩy sạch. Hãy để Ngài phán trực tiếp và cương quyết với bạn để bạn được thúc đẩy ăn năn. Chúa yêu bạn bằng một tình yêu hoàn hảo và mong muốn mọi tội lỗi trong cuộc đời bạn được tẩy sạch.
Lạy Chúa, con biết rằng con là một tội nhân cần đến lòng thương xót của Chúa và đôi khi cần đến cơn thịnh nộ thánh của Chúa. Xin giúp con khiêm nhường đón nhận những lời quở trách yêu thương của Chúa và để cho Chúa xua đuổi mọi tội lỗi khỏi cuộc đời con. Xin thương xót con, lạy Chúa yêu dấu. Xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Ngài.
Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn : daminhtamhiep.net