CON LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA

Ta Hài Lòng Về Con ( Mc 1, 11)

Hãy tưởng tượng bạn là Chúa Giêsu trong giây lát. Đó có thể là một khoảng thời gian dài, nhưng hãy tưởng tượng bạn được chịu phép rửa bởi Gioan tẩy giả ở sông Giođan. Khi bạn lên khỏi nước, bạn thấy một thị kiến trên bầu trời về Chúa Thánh Thần ngự xuống trên bạn. Sau đó, bạn nghe thấy tiếng từ trời – Đức Chúa Cha phán rằng Ngài “rất hài lòng” về bạn (Mc 1,11).

Bây giờ, bạn có thể nghĩ: “Dĩ nhiên là Thiên Chúa đang nói điều này với Chúa Giêsu! Dù sao thì Ngài cũng là Con Thiên Chúa nên đương nhiên Cha Ngài sẽ hài lòng về Ngài”. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ làm sao Chúa Giêsu có thể nghe được những lời này không? Hãy tưởng tượng điều đó hẳn đã khích lệ Ngài biết bao, nhất là khi Ngài bắt đầu sứ vụ và chuẩn bị vào sa mạc để nhịn ăn bốn mươi ngày và chiến đấu với Satan.

Đừng quên rằng Chúa Giêsu không chỉ hoàn toàn thần thánh; Ngài cũng hoàn toàn là con người. Chắc chắn Đức Chúa Cha phán những lời này với Ngài không chỉ vì Ngài biết Chúa Giêsu sẽ chiến thắng hay những phép lạ Ngài sẽ thực hiện. Không, Ngài nói chúng để khẳng định tình yêu của Ngài đối với Chúa Giêsu ngay cả trước khi Ngài giành được bất kỳ chiến thắng nào hoặc thực hiện bất kỳ phép lạ nào. Theo một nghĩa nào đó, Ngài đang làm điều mà bất kỳ người cha nào cũng sẽ làm. Ngài đang nói với Con của Ngài rằng Ngài yêu Con!

Tương tự như vậy, tất cả chúng ta cần được khuyến khích – đặc biệt là từ Thiên Chúa. Những tiếng nói tiêu cực của thế gian, những thôi thúc của bản chất sa ngã, và những cám dỗ đến từ ma quỷ luôn hoạt động để hạ gục chúng ta. Nhưng Thiên Chúa muốn nhắc đi nhắc lại với chúng ta rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Ngài muốn nâng chúng ta lên và thúc giục chúng ta sống cho Ngài.

Có thể bạn sẽ không nghe thấy tiếng nói hay nhìn thấy thị kiến từ trời, nhưng điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không phán với bạn. Ngài dùng nhiều cách để nói với bạn rằng Ngài yêu bạn nhiều như thế nào và Ngài vui mừng thế nào khi ở bên bạn. Ngài nhìn thấy những nỗ lực và thành công của bạn, và Ngài biết bạn muốn làm hài lòng Ngài đến mức nào. Và vì vậy, Ngài sẽ nói với bạn, trong sự tĩnh lặng của tâm hồn bạn, rằng Ngài yêu bạn và cam kết chăm sóc cho bạn. Khi bạn đọc đoạn này, hãy xem liệu bạn có thể nghe thấy Đức Chúa Cha thì thầm với bạn: “Con là con yêu dấu của Cha, và Cha rất hài lòng về con”.

Lạy Cha trên trời, cảm ơn Cha vì tình yêu tuyệt vời của Cha!

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Nguồn : daminhtamhiep.net